MỚI NHẤT :
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • Shinji Kagawa - ngôi sao bị người Nhật lãng quên

    09:49 Thứ sáu 01/02/2019

    Trong lúc tuyển Nhật Bản chuẩn bị bước vào chung kết Asian Cup 2019, người hâm mộ chạnh lòng khi nhớ đến tiền vệ tài năng Shinji Kagawa.

    Lần cuối cùng Borussia Dortmund giành chức vô địch Bundesliga, Kagawa sắm vai một trong những trụ cột câu lạc bộ. Còn bây giờ, thời điểm đại diện vùng Ruhr qua mặt Bayern Munich để giữ ngôi nhất bảng tại giải quốc nội, tiền vệ người Nhật Bản chỉ còn là cái bóng chính mình.

    Có lúc người hâm mộ được thấy Kagawa trong phiên bản hay nhất. Năm 2011, anh đứng trong đội nhà "Blue Samurai" giành chức vô địch Asian Cup. Sự nghiệp của ngôi sao 29 tuổi lên hương từ đó. Sau Borussia Dortmund, anh chơi cho Manchester United lừng danh.

     - Bóng Đá

     Kagawa từng là niềm hy vọng số 1 của tuyển Nhật Bản.

    Nhưng lúc này, người Nhật Bản không còn cần Kagawa nữa. Anh đang vật lộn để tìm chỗ đứng ở châu Âu. Tại Dortmund, anh không có nhiều cơ hội thi đấu. Sắp tới, nhiều khả năng tiền vệ này để tới AS Monaco, đang ngụp lặn nơi đáy bảng xếp hạng giải Ligue 1.

    Sau World Cup 2018, tuyển Nhật Bản bước vào quá trình chuyển giao thế hệ. Keisuke Honda và Makoto Hasebe chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế. Shinji Okazaki không được HLV Hajime Moriyasu triệu tập vì phong độ nghèo nàn trong màu áo Leicester City, cùng với Kagawa.

    Người hâm mộ lo ngại tuyển Nhật trẻ trung sẽ không thể làm nên chuyện ở Asian Cup 2019, nhưng họ lại khiến nhiều đối thủ bất ngờ. Không có Kagawa, một trong những tiền vệ hay nhất của bóng đá Nhật Bản mười năm qua, đại diện xứ sở hoa anh đào vẫn thi đấu ấn tượng.

    Những quân bài tấn công như Ritsu Doan, Genki Haraguchi và Takumi Minamino khiến người hâm mộ quên đi Kagawa. Ritsu Doan sở hữu tốc độ, những phá đi bóng lắt léo - điều Kagawa không có. Trong khi đó, Haraguchi và Minamino, đại diện cho những cầu thủ chơi thứ bóng đá hiện đại.

     - Bóng Đá

     Nhưng giờ, tuyển Nhật đang thừa mứa cầu thủ tấn công nơi tuyến giữa.

    Nhìn cách tuyển Nhật Bản lần lượt vượt qua các đối thủ mạnh, trong đó điển hình là Iran, người hâm mộ thật sự bị chinh phục. "Blue Samurai" chơi rất khoa học và thông minh. Trước đối thủ mạnh Iran tại vòng bán kết Asian Cup 2019, tuyển Nhật Bản khiến chân Á bất ngờ khi giành chiến thắng đậm 3-0.

    Những ai chê đội bóng ở đất nước mặt trời mọc nên cảm thấy xấu hổ. Tuyển Nhật Bản vào chung kết Asian Cup rất thuyết, mà không cần những ngôi sao như Keisuke Honda hay Makoto Hasebe. Từ thực tế đó, cơ hội trở lại khoác áo đội tuyển quốc gia của Kagawa đang dần hẹp lại.

    Nhìn lứa cầu thủ này của Nhật Bản, nhiều đối thủ phải ghen tị. Họ vẫn thi đấu hay dù không còn nhiều ngôi sao tên tuổi góp mặt trong đội hình. Trao đội với PV, cựu tiền vệ Toshiya Fujita của đại diện xứ sở hoa anh đào chia sẻ: "Triết lý bóng đá chúng tôi theo đuổi đề cao tinh thần tập thể."

    Kagawa là một trong những tiền vệ hay nhất bóng đá Nhật Bản, nhưng "Blue Samurai" không muốn "ăn mày" quá khứ mãi. Kagawa từ lâu đánh mất chỗ đứng ở Dortmund, chơi tổng cộng 98 phút mùa này tại Bundesliga, và lần gần nhất xuất hiện là trước Union Berlin cuối tháng 10/2018.

     - Bóng Đá

     Kagawa đang đánh mất chính mình.

    Theo nhà báo John Duerden của ESPN, tuyển Nhật Bản đang "thừa mứa" tài năng, đặc biệt ở tuyến giữa. Genki Haraguchi, Gaku Shibasaki, Wataru Endo, Takumi Minamino hay Ritsu Doan đều chưa qua tuổi 27. Ai đó cho rằng tuyển Nhật vẫn cần Kagawa vì kinh nghiệm trận mạc dày dặn.

    Muốn kinh nghiệm, Yuto Nagatomo, Maya Yoshida, Genki Haraguchi hay Yuya Osako có thể thay thế người đồng đội. Họ đều chơi cho tuyển Nhật Bản từ 40 trận trở lên. Không cần bàn cãi, từ tài năng đến kinh nghiệm của cựu sao Manchester United, "Blue Samurai" đều không cần.

    Khi nhìn tuyển Nhật Bản vào chung kết Asian Cup 2019, người hâm mộ đượm buồn nhớ đến Kagawa. Điều đáng nói, anh chưa qua tuổi 30.

    Nguyên Trí | 07:10 01/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...