MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • SHB Đà Nẵng, B.Bình Dương thắng sít sao ở lượt trận thứ 3 Cúp Thiên Long

    07:58 Thứ bảy 02/01/2021 | 5

    BongDa.com.vn SHB Đà Nẵng và B.Bình Dương đều có những chiến thắng nhọc nhằn trước các đối thủ yếu hơn tại lượt trận thứ 3 Cúp Thiên Long.

    Chiều qua (01/01), tại sân Gò Đậu đã diễn ra 2 trận đấu nằm trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 Cúp Thiên Long: SHB Đà Nẵng gặp CLB Khánh Hòa và B.Bình Dương đối đầu Dược Nam Hà (DNH) Nam Định.

    SHB Đà Nẵng rượt đuổi tỷ số với Khánh Hòa

    Đụng độ với đại diện Hạng Nhất CLB Khánh Hòa,SHB Đà Nẵng nhập cuộc tự tin và tạo ra nhiều đường lên bóng đáng chú ý. Song đội bóng Phố biển mới là những người ghi bàn mở tỷ số ở phút 11khi Văn Lộc có cú dứt điểm hạ gục thủ thành Thanh Bình.

    Nhận bàn thua trước, đội bóng sông Hàn dồn lên ép sân và sử dụng miếng đánh biên quen thuộc. Những thay đổi đã giúp cho đội bóng áo trắng có được 2 bàn thắng của Ngọc Toàn và Đức Chinh. Kết thúc hiệp 1, tỷ số là 2-1 tạm nghiêng về phía SHB Đà Nẵng.

    SHB Đà Nẵng, B.Bình Dương thắng sít sao ở lượt trận thứ 3 Cúp Thiên Long - Bóng Đá

    Đức Chinh ghi bàn trong trận gặp CLB Khánh Hòa. (Nguồn ảnh: ThanhNien.vn, tác giả: Hà Phương).

    Sang hiệp 2, thế trận tiếp tục giằng co, đoàn quân của HLV Võ Đình Tân chơi chặt chẽ và tạo ra một vài cơ hội đáng kể. Những nỗ lực của họ được đền đáp sau pha làm bàn của Văn Khánh phút 62 từ tình huống phản công chớp nhoáng.

    Song niềm vui của Khánh Hòa lại ngắn ngủi khi ngay sau đó, Minh Tâm ghi bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 cho SHB Đà Nẵng. Với chiến thắng này, đội bóng sông Hàn tiếp tục xây chắc ngôi đầu với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận đã đấu.

    B.Bình Dương tiếp tục khẳng định sức mạnh

    Chủ nhà B.Bình Dương đã có một trận đấu vất vả trước một DNH Nam Định toàn nội binh. Đội bóng thành Nam thậm chí còn là bên ghi bàn mở tỷ số sau pha đá bồi cận thành của Mai Xuân Quyết ở phút thứ 16.

    Tuy nhiên sau thời gian chỉnh đốn đội hình và lấy lại thế trận, đoàn quân HLV Phan Thanh Hùng đã có được bàn quân bình tỷ số ở phút 38. Tác giả của bàn thắng là Văn Vũ sau khi anh quyết định đột phá và tung cú dứt điểm bằng chân trái.

    SHB Đà Nẵng, B.Bình Dương thắng sít sao ở lượt trận thứ 3 Cúp Thiên Long - Bóng Đá

    B.Bình Dương thắng ngược DNH Nam Định. Ảnh: Fanpage B.Bình Dương.

    Sang hiệp 2, B.Bình Dương cầm bóng nhiều hơn và khiến Nam Định phải lùi sâu phòng ngự. Và điều gì đến đã đến. Phút 73, sau tình huống dàn xếp phía cánh trái, bóng tìm đến vị trí của Victor Mansaray và chân sút ngườ Mỹ dễ dàng sút bóng ở cự ly 5m, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng đất Thủ.

    Với những kết quả kể trên, sau 3 lượt trận, SHB Đà Nẵng dẫn đầu BXH với 9 điểm, xếp sau lần lượt là B.Bình Dương (6 điểm), Khánh Hòa, DNH Nam Định (cùng 1 đểm) và HAGL (0 điểm).

    Đăng Huy | 07:28 02/01/2021
    Chia sẻ

    Loading...