MỚI NHẤT :
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Serie A 2015/2016: Đất diễn không cho người già

    18:50 Thứ ba 24/11/2015

    (BongDa.com.vn) - Serie A vốn luôn được xem là mảnh đất lành với nhiều ngôi sao đã sang bên kia sườn dốc sự nghiệp.

    (BongDa.com.vn) – Calcio vốn luôn được xem là mảnh đất lành với nhiều ngôi sao đã sang bên kia sườn dốc sự nghiệp. Tuy nhiên, thực tế này đang thay đổi trong mùa giải năm nay bởi hàng loạt cái tên kỳ cựu đều đang im tiếng và nhường sân khấu cho người trẻ.

    Serie A 2015/2016: Đất diễn không cho người già
    Vua phá lưới Serie A năm ngoái là Luca Toni chỉ mới một lần nổ súng trên chấm phạt đền ở mùa này. Ảnh: Internet.

    Đầu mùa giải năm nay, sự ra đi của Andrea Pirlo sang MLS khiến nhiều người tiếc nuối nhưng chẳng ai ngờ rằng đó cũng là tín hiệu kết thúc cho giai đoạn thành công rực rỡ của các ngôi sao tuổi “băm” tại Serie A. Lúc này đây, hàng loạt ngôi sao già nua đều đang thi đấu nhạt nhòa và không còn để lại dấu ấn lớn.

    Đầu tiên phải kể đến chính là Vua phá lưới mùa giải năm ngoái Luca Toni, đến lúc này tiền đạo 39 tuổi mới chỉ ghi được 1 bàn thắng duy nhất từ chấm phạt đền trong trận đấu với Torino và bắt đầu mất tích không còn thi đấu từ vòng 4. Việc Toni sa sút trầm trọng cũng là nguyên nhân không nhỏ khiến Hellas Verona đang chìm ngỉm dưới đáy của bảng xếp hạng.

    Một người nữa cũng từng giữ được phong độ săn bàn cực kì ổn định vài mùa gần đây dù đã gần vào tuổi 40 là Di Natale. Sau 11 trận đấu, chân sút sinh năm 1977 này cũng mới có được cho mình 1 bàn thắng và thường xuyên mất tích trên sân. Có lẽ việc Udinese nài nỉ Di Natale hoãn ngày giải nghệ là một sai lầm bởi chân sút 38 tuổi này đã quá già nua rồi.

    Một ngôi sao nổi tiếng khác đang thi đấu bê bết hơn là Miroslav Klose. Chân sút người Đức mới chỉ có 5 lần ra sân cho Lazio mùa này và chưa có lấy một pha làm bàn nào. Năm nay đã 37 tuổi có lẽ Klose nên nghĩ tới việc treo giày bởi anh đã có hầu hết mọi danh hiệu quý giá trong sự nghiệp bóng đá của mình.

    Ngoài ra, người ta còn có thể nhắc tới nhiều cái tên khác đang dần chậm chạp và không để lại ảnh hưởng lớn mỗi khi ra sân. Đó là Francesco Totti của AS Roma mới có 1 bàn sau 3 trận thi đấu là Antonio Cassano chỉ còn đóng vai trò dự bị tại Sampdoria hay Philippe Mexes chẳng còn được tin dùng ở Rossoneri.

    Serie A 2015/2016: Đất diễn không cho người già
    Chỉ có duy nhất lão tướng Gianluigi Buffon vẫn đều đặn tỏa sáng trong khung gỗ Juventus. Ảnh: Internet.

    Trường hợp cá biệt duy nhất đến lúc này chính là Gianluigi Buffon, cây trường sinh của bóng đá Ý vẫn đang đều đặn hàng tuần là bức tường thành vững chắc của Juventus. Nhưng thời gian cho Buffon cũng không còn bao nhiêu nữa khi anh đã sang tuổi 37 rồi. Sân khấu Calcio bây giờ là của Paulo Dybala, Paul Pogba, Mauri Icardi, Lorenzo Igsine hay Mohamed Salah,… những con người thuộc thế hệ 9x và còn rất trẻ tuổi.

    Calcio mùa này đang có những chuyển biến rõ rệt với nhiều đam mê và khát vọng hơn. Ở đó những con người trẻ tuổi với hoài bão lớn đang chiếm thế thượng phong so với người già. Một thế hệ lừng lẫy đã sắp đi qua, hãy để nó lại trong hoài niệm với những kí ức đẹp còn bùng cháy và tỏa sáng trên sân hãy để những hậu bối của họ kế tục.

    Quốc Tuấn - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...