MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Sergio Busquets: “Trọng tài giải thích không hợp lý"

    12:27 Thứ hai 11/10/2021

    BongDa.com.vn Thủ quân của đội tuyển Tây Ban Nha tỏ ra bức xúc khi để thua tuyển Pháp trong trận chung kết Nations League.

    Rạng sáng nay, La Roja đối đầu với nhà ĐKVĐ thế giới trong trận chung kết Nations League 2020/21. Cả hai đội tạo thế trận đôi co nghẹt thở. Phải đến phút 64, người hâm mộ mới được chứng kiến bàn mở tỷ số. Sergio Busquets có pha thả bóng chính xác để Mikel Oyarzabal băng xuống hạ gục thủ thành Hugo Lloris.

    Tuy nhiên chỉ 2 phút sau đó, Pháp có bàn gỡ nhờ siêu phẩm sút xa của Karim Benzema. Đến phút 80, nhà vô địch World Cup 2018 nâng tỷ số lên 2-1 do công của Kylian Mbappe. Pha bóng này gây ra nhiều tranh cãi khi tiền đạo thuộc biên chế PSG đã rơi vào thế việt vị, nhưng VAR không can thiệp, và tổ trọng tài cũng không tham khảo công nghệ hỗ trợ này.

    'It doesn't make sense!': Sergio Busquets slams decision to allow Kylian Mbappe's dramatic late winner in Nations League final - Bóng Đá

     Pha bóng gây tranh cãi.

    Phát biểu sau trận, Busquets cho biết: “Trọng tài giải thích với chúng tôi rằng vì Eric Garcia muốn chơi bóng nên không còn lỗi việt vị cho Mbappe... Nhưng Garcia muốn tham gia vì bóng đã tới vị trí của Mbappe, người đã ở vào vị trí việt vị. Thật không hợp lý!”

    Eric Garcia bức xúc: “Mbappe đã việt vị. Trọng tài nói với tôi rằng tôi đã cố gắng chơi bóng. Tôi nên làm gì? Bước sang một bên và để anh ta chạy à?”

    Trong khi đó Cesar Azpilicueta nói với Sky Sports: “Trọng tài ở đó để đưa ra quyết định. Điều tôi thất vọng hơn cả là trọng tài đưa ra quyết định không phải ông Anthony Taylor, mà là người có mặt trong phòng VAR. Tôi nghĩ rằng màn hình ở đó để sử dụng nó.”

    Đội bóng trong mơ của Kylian Mbappe

     
    Endo | 11:57 11/10/2021
    Chia sẻ

    Loading...