MỚI NHẤT :
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • SEA Games 30: Hành trình “leo núi” khốc liệt của U22 Việt Nam

    21:39 Thứ sáu 18/10/2019 | 4

    BongDa.com.vn Thầy trò HLV Park Hang-seo có lịch thi đấu rất giống SEA Games năm 2017. Đây là một thách thức đối với mục tiêu "săn vàng".

    Ở cuộc bốc thăm SEA Games 30 vừa qua, U22 Việt Nam rơi vào bảng đấu "tử thần" cùng với Brunei, Lào, Singapore, Indonesia và đại kình địch Thái Lan. Kết quả này có phần tương tự SEA Games 2017, khi đó chúng ta cũng nằm chung nhóm với người Thái và Indonesia.

    Dù có khởi đầu khá thuận lợi bằng những chiến thắng liên tiếp trước các đối thủ yếu nhưng đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng thảm bại 0-3 trước Thái Lan ở trận cuối cùng vòng bảng và không giành quyền vào bán kết. Nhờ “cú tát” điếng người này, bóng đá Việt Nam có cuộc trở mình mạnh mẽ dưới triều đại của “phù thủy” Park Hang-seo.

    Trở lại với lịch thi đấu môn bóng đá vừa được ban tổ chức SEA Games 30 công bố, U22 Việt Nam bắt đầu chiến dịch “săn vàng” bằng trận gặp U22 Brunei. Sau đó đội bóng của ông Park Hang-seo lần lượt chạm trán Lào, Indonesia, Singapore. Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, U22 Việt Nam và Thái Lan sẽ tranh ngôi nhất bảng B vào ngày 5/12.

     - Bóng Đá

     Thầy Park sẽ dẫn dắt U22 Việt Nam giành bộ HCV SEA Games 30?

    Thật ra dù kết thúc vòng bảng ở vị trí đứng đầu hay thứ nhì, theo đánh giá của giới chuyên môn nhiều khả năng U22 Việt Nam và Thái Lan sẽ tái đấu trong trận tranh chức vô địch. Bảng A có chủ nhà Philippines, Malaysia, Myanmar, Campuchia, Timor Leste. Vào thời điểm hiện tại, các đội thuộc bảng A chưa phải là đối thủ xứng tầm với Thái Lan và Việt Nam –  2 đại diện của bóng đá Đông Nam Á tại vòng chung kết U23 châu Á 2020.

    Nếu muốn hiện thực hóa tham vọng lần đầu tiên giải tỏa “cơn khát” giành bộ HCV SEA Games sau 60 năm, HLV Park Hang-seo sẽ phải tính toán rất kỹ. Không chỉ đánh bại đối thủ, U22 Việt Nam cần đảm bảo tình trạng thể lực sung sức của các cầu thủ với mật độ thi đấu “khủng” trung bình 2 ngày/trận. Đây là nhiệm vụ rất thách thức vì ban tổ chức chỉ cho các đội đăng ký 20 cầu thủ, tính luôn 2 suất đặc cách dành cho 2 tuyển thủ trên 22 tuổi.

     - Bóng Đá

     Thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo là thách thức đối với U22 Việt Nam.

    Với đội tuyển U22 Việt Nam, “phù thủy” Park Hang-seo phải hoạt động hết công suất, bởi trong tháng 11, vị thuyền trưởng Hàn Quốc còn dẫn dắt đội tuyển quốc gia đấu UAE ngày 14/11 và Thái Lan ngày 19/11 thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 bảng G. Như vậy, thầy Park chỉ có vỏn vẹn 1 tuần để ráp đội hình chính thức U22 Việt Nam cho mục tiêu “săn vàng” SEA Games 30.

    Lịch thi đấu bảng B:

    15h ngày 26/11: Việt Nam vs Brunei

    15h ngày 28/11: Việt Nam vs Lào

    19h ngày 1/12: Việt Nam vs Indonesia

    19h ngày 3/12: Việt Nam vs Singapore

    15h ngày 5/12: Việt Nam vs Thái Lan

    Tiểu Phương | 20:45 18/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...