MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: Thomas Partey đá chính, Cole Palmer vắng mặt
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Scott McTominay: "Tôi không tin vào tai mình nữa"

    06:00 Chủ nhật 10/01/2021 | 2

    BongDa.com.vn Scott McTominay đã hoàn thành xuất sắc vai trò được trao trong chiến thắng của Manchester United.

    Tiếp đón Watford trên sân nhà Old Trafford trong khuôn khổ vòng 3 FA Cup, Man United tung ra sân đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị. Đáng chú ý, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã trao tấm băng đội trưởng cho Scott McTominay trận này.

    Không phụ sự kỳ vọng của ông thầy, Scott McTominay đã có một trận đấu xuất sắc. Không ai khác khi chính Scott McTominay là cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất, giúp Quỷ đỏ thành Manchester giành chiến thắng trước Watford, và lọt vào vòng 4 FA Cup.

    McTominay on captain band - Bóng Đá

     Scott McTominay vinh dự được HLV Ole Gunnar Solskjaer trao băng đội trưởng.

    Chia sẻ về việc được đeo băng đội trưởng Man United, tiền vệ người Scottland tự hào cho hay: "Khi HLV nói rằng tôi sẽ đeo băng đội trưởng hôm nay, tôi không tin vào tai mình nữa.

    Tôi đã ở Man United từ khi 5 tuổi, gần như cả cuộc đời tôi cho tới bây giờ đều là ở đây. Tôi yêu CLB này bằng cả trái tim mình, được mang băng đội trưởng thật sự là một vinh dự vô cùng to lớn với bản thân tôi."

    Trước Watford, Scott McTominay 100% tắc bóng thành công, 100% không chiến thành công, đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 80%, 3 lần giải nguy, tung ra 1 cú sút và có được 1 bàn thắng. Rõ ràng, Scott McTominay đang dần trưởng thành hơn dưới sự dẫn dắt của HLV Ole Gunnar Solskjaer.

    Cận cảnh một buổi tập của Man United

     

     

    Tiểu Lam | 05:30 10/01/2021
    Chia sẻ

    Loading...