MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Schmeichel lần đầu hứng chịu 18 lần bắn phá mùa này

    21:22 Chủ nhật 23/02/2020 | 1

    BongDa.com.vn Leicester City tối qua đã thua Manchester City với tỉ số tối thiểu, nhưng họ chơi lép vế trước các vị khách.

    Rạng sáng nay, đội bóng của huấn luyện viên Brendan Rodgers tiếp tục phải nhận thất bại trước Manchester City tại Premier League. Tỉ số 1-0 là điều tiếc nuối với đội chủ nhà, nhưng dù sao các vị khách vẫn xứng đáng thắng sau màn trình diễn đẳng cấp ngay trên sân vận động King Power.

    Theo thống kê từ Optajoe, các chân sút bên phía Man City đã có 18 lần bắn phá về phía khung thành đội chủ nhà trong 90 phút thi đấu (7 lần trúng đích). Đây cũng là lần đầu tiên thủ môn Kasper Schmeichel phải trải qua ngày làm việc vất vả đến thế ở mùa giải năm nay.

    Schmeichel lần đầu hứng chịu 18 lần bắn phá mùa này - Bóng Đá

     Đồ họa từ Opta cho thấy Leicester City đã để đối thủ sút rất nhiều.

    Ngay cả Liverpool - đội bóng mạnh nhất giải đấu ở thời điểm hiện tại - từng hủy diệt Leicester City với tỉ số 4-0 ở những vòng đấu trước, cũng không thể làm được điều đó, với 15 pha dứt điểm trong cả trận đấu, trong đó có 6 lần đưa bóng đi trúng khung thành do thủ môn người Đan Mạch trấn giữ.

    Leicester City hiện đang có 50 điểm, nhưng phong độ của họ rõ ràng đã chững lại sau nửa đầu mùa giải thăng hoa tột độ. Khoảng cách chỉ 6 điểm so với Chelsea (ở vị trí thứ 4) là hoàn toàn có thể san lấp trong thời gian tới, nếu Rodgers và các học trò không thể cải thiện tình hình trong giai đoạn cuối này. 

    Video về Man City:

    Anh Tú | 20:52 23/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...