MỚI NHẤT :
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Saul thở dốc, chuyền hỏng dù không bị ai kèm cặp

    11:27 Chủ nhật 12/09/2021 | 3

    BongDa.com.vn Cựu danh thủ Graeme Souness có những chia sẻ đáng chú ý xoay quanh màn trình diễn của tiền vệ người Tây Ban Nha.

    Đêm qua, Chelsea đã giành chiến thắng tưng bừng trước Aston Villa với tỷ số 3-0. Dù vậy, CĐV The Blues lại không thể tận hưởng niềm vui trọn vẹn khi Saul Niguez có một màn ra mắt đáng quên, anh đã bị HLV Thomas Tuchel rút khỏi sân ngay sau khi hiệp một kết thúc. 

    Theo quan điểm đến từ Graeme Souness, ngôi sao người Tây Ban Nha thực sự đã gặp khó khăn bởi lối chơi áp sát của Aston Villa. Ông cho rằng, John McGinn đã làm tốt công việc của mình khi đối đầu với Saul.

    Graeme Souness on Saul - Bóng Đá

     Saul chưa thể thích nghi với Premier League. 

    Tribal Football dẫn lời huyền thoại Liverpool:

    "Tối nay khi Saul đánh răng, cậu ấy sẽ nhìn thấy McGinn trong gương."

    "Cậu ấy đã thở dốc. Ở Tây Ban Nha, cậu ấy chơi cho một đội đã vô địch giải đấu, Atletico, hầu như mỗi tuần họ đều muốn chơi một trận chung kết, mọi đội bóng đều muốn đánh bại họ."

    "Ở đây, tôi tưởng tượng cường độ trận đấu cũng giống như thế, liên tục và không ngừng. Mỗi khi Saul khi có bóng, đối phương sẽ áp sát cậu ấy. Đối đầu với một đội bóng giàu năng lượng như Aston Villa, điều đó đã xảy ra mọi lúc."

    "Cậu ấy đã bị bối rối, thực hiện các đường chuyền đưa bóng thẳng đến đối phương dù không chịu bất kỳ áp lực nào."

    "Những cầu thủ hàng đầu sẽ học hỏi nhanh hơn, tôi nghĩ điều này sẽ xảy ra với Saul, đây là một quá trình học tập." 

    Buổi tập luyện đầu tiên của Saul tại Chelsea 

     
    Huỳnh Phong | 10:57 12/09/2021
    Chia sẻ

    Loading...