MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Saudi Arabia chơi bóng giống Liverpool, nhưng quá đáng tiếc

    22:56 Thứ bảy 26/11/2022

    BongDa.com.vn Đã lâu lắm rồi, người hâm mộ mới cảm thấy tiếc nuối khi chứng kiến màn trình diễn của các cầu thủ Saudi Arabia ở một kỳ World Cup.

     

    Saudi Arabia tạo nên cơn địa chấn khi đánh bại Argentina ở lượt trận đầu tiên. Tuy nhiên, vẫn không nhiều người tin rằng họ sẽ làm được điều tương tự trước Ba Lan. Cuối cùng, đã không có bất ngờ nào về mặt kết quả, khi “Đại bàng trắng” đã giành chiến thắng 2-0. Song điều đó không có nghĩa rằng Saudi Arabia có một trận đấu tệ. Trái lại, họ chơi rất hay.

    Theo Fotmob, đại diện đến từ châu Á kiểm soát bóng đến 64%, tung ra 16 pha dứt điểm (gần gấp đôi Ba Lan). Họ chơi bóng đầy tự tin, sử dụng những đường chuyền để ban bật ngay trước cầu môn của Wojciech Szczesny. Salem Al-Dawsari và các đồng đội khiến đối thủ phải lùi về phần sân nhà để phòng ngự trong phần lớn thời gian của trận đấu.

     - Bóng Đá

     Saudi Arabia nhận thất bại đáng tiếc.

    Thế nhưng, chừng đó chưa đủ để tuyển Saudi Arabia giành chiến thắng. Hàng thủ của tuyển Ba Lan thi đấu quá xuất sắc, đặc biệt là thủ môn Szczesny. Trong khi đó, các học trò của HLV Herve Renard lại thiếu sự sắc sảo trong những pha dứt điểm của mình. Nếu cú sút phạt đền của Al-Dawsari quái hơn một chút, tuyển Saudi Arabia đã có bàn gỡ hòa trong hiệp một. Nếu Firas Al-Buraikan không dứt điểm lên trời ở phút 60, đội quân áo xanh sẽ thêm tự tin, cố gắng tạo nên cuộc lội ngược dòng như trước đó ít ngày.

    Thế nhưng, những chữ “nếu” ấy không bao giờ trở thành hiện thực. Và chỉ một thoáng mất tập trung của tiền vệ Abdulellah Al-Malki, Saudi Arabia đã phải trả giá bằng bàn thua thứ hai. Trên sóng Sky Sports, BLV Lewis Jones chỉ biết thốt lên đầy tiếc nuối: “Các cầu thủ Ba Lan như đang đi trên dây. Tất cả những gì tuyển Saudi Arabia còn thiếu đó là một chút bình tĩnh. Họ chơi bóng giống như Liverpool nhưng không có những pha dứt điểm đủ độ tàn nhẫn. Lối chơi của họ thực sự khiến người xem yêu thích”.

    Với thất bại này, HLV Renard và các học trò chưa thể giành vé tiến vào vòng 1/8. Họ vẫn đang nắm trong tay quyền tự quyết, nhưng mọi chuyện sẽ khó khăn hơn. Ở lượt trận cuối cùng, tất cả phụ thuộc vào đối thủ Mexico và vào chính họ. Nếu có điểm trước Argentina vào rạng sáng mai, Mexico sẽ cố gắng giành chiến thắng ở trận đấu với Saudi Arabia để vượt qua vòng bảng, thậm chí là với ngôi vị dẫn đầu. Ngược lại, một khi cảm thấy mình không còn cơ hội đi tiếp, thái độ của Hirving Lozano và các đồng đội cũng sẽ khác.

     - Bóng Đá

     Nếu Al-Buraikan dứt điểm tốt hơn trong tình huống này, mọi chuyện có thể đã khác.

    Tuy nhiên, điều quan trọng vẫn nằm ở Saudi Arabia. Họ cần phải thi đấu với tinh thần giống như những trận đấu đã qua và tận dụng cơ hội tốt hơn. Chỉ có như vậy, đội tuyển vùng Tây Nam Á mới được góp mặt ở vòng knock-out World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1994.  

    Mọi chuyện vẫn còn ở phía trước. Hãy chờ xem, Al-Dawsari và các đồng đội sẽ thể hiện như thế nào.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thường Châu - theo xevathethao.vn | 22:26 26/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...