Chelsea thẳng tiến đến ngôi vương
Sau thất bại 1-2 trước Crystal Palace, không ít người lo ngại Chelsea sẽ bị hiệu ứng "sụp đổ dây chuyền". Sự lo lắng không phải không có cơ sở, bởi chỉ cần gục ngã trước Manchester City ở vòng 31 Ngoại hạng Anh, khoảng cách với Tottenham sẽ rút ngắn chỉ còn 4 điểm.
Tuy nhiên, trên sân Stamford Bridge, đoàn quân của HLV Antonio Conte đã trở lại hình ảnh của một nhà vô địch thực thụ. Với sự tỏa sáng của Eden Hazard, The Blues đã nhấn chìm Man City, qua đó tiến thêm bước dài đến ngôi vương.
Bất chấp đã chạm một tay vào chức vô địch, HLV Antonio Conte vẫn khá thận trọng khi tuyên bố: "Điều quan trọng nhất là chúng tôi phài tập trung vào tất cả mọi trận đấu ở phía trước, phải giữ được tinh thần chiến đấu tới cùng. Rất có thể Tottenham sẽ giành được chiến thắng ở tất cả các trận đấu còn lại."
Có lẽ sự thận trọng của HLV Conte hơi thừa nếu ông trực tiếp chứng kiến cái cách mà Tottenham vất vả lội ngược dòng trước đội đang phải chiến đấu cho suất trụ hạng Swansea. Khi mà Tottenham chưa "đủ tuổi" để thể hiện vị thế của một ông lớn, thì họ vẫn chưa thể là đối thủ xứng tầm của The Blues.
Top 4 rất khó lường
Manchester United xứng danh là 'Vua hòa' ở Ngoại hạng Anh. Với việc bị Everton cầm chân 1-1, Quỷ đỏ đã có trận hòa thứ 12 ở mùa giải này. Mặc dù trong tay HLV Jose Mourinho có sự trở lại của hàng loạt hảo thủ như Ibrahimovic, Pogba hay Herrera nhưng kết quả vẫn chẳng có gì khác biệt.
Man United đã duy trì chuỗi bất bại lên con số 20 nhưng thành tích này chẳng có ý nghĩa gì bởi họ đã phải quay lại vị trí thứ 6 quen thuộc. Hàng công 'chân gỗ' có thể là vấn đề khiến Man United mất suất dự Champions League mùa giải năm nay.
Trong khi đó, Liverpool vẫn chưa xóa được cái dớp chơi tệ trước các đội bóng nhỏ. Khi mà Man City thất bại, Man United bị cầm chân, The Kop đã không thể tận dụng được cơ hội quý báu để tăng tốc với trận hòa thất vọng 2-2 với Bournemouth.
Vòng đấu này, có lẽ Arsenal là đội bóng hưởng lợi hơn cả. Thầy trò HLV Arsene Wenger đã diệt gọn West Ham để chính thức gửi lời tuyên chến đến đội đang giữ hạng 4, Man City, khi khoảng cách điểm số giờ chỉ còn 4 điểm. Hiện đang có tới 6 đội đang có cơ hội tranh giành 3 suất còn lại dự Champions League mùa tới (ngoại trừ Chelsea đã chắc chắn), gồm Tottenham, Liverpool, Man City, Arsenal, Man Utd và Everton. Với cục diện gay cấn như vậy, hẳn từ giờ tới cuối mùa, những màn kịch hay chắc chắn vẫn còn tiếp diễn, trong đó, đòi hỏi Man United hay Arsenal phải nỗ lực nhiều hơn nữa.
Video Chelsea 2-1 Man City: