Liverpool gặp Arsenal là trận đấu tâm điểm của vòng 20 Premier League. Pháo thủ đã tạo ra bất ngờ lớn khi có bàn mở điểm từ rất sớm của Ainsley Maitland-Niles. Tuy nhiên, đó chỉ là điểm khởi đầu cho một đêm kinh hoàng của học trò Unai Emery.
Thua trước Liverpool như chạm tự ái, họ lao lên tấn công với tốc độ của một chiếc F1. Pha phá bóng sai lầm của Stephan Lichtsteiner giúp The Kop san bằng tỉ số chỉ sau đó 5 phút. Đến cuối hiệp một, hàng thủ thảm họa của Pháo thủ còn thủng thêm 3 bàn nữa. Những cầu thủ lập công cho Liverpool lần lượt là Roberto Firmino, Sadio Mane và Mohamed Salah.
Sau giờ nghỉ giải lao, Emery đã cố gắng cải thiện hàng bằng việc tung Laurent Koscielny vào sân. Đáng tiếc, Arsenal không thể gượng dậy khi cách biệt đã là 3 bàn. Phút 65, Sead Kolasinac đẩy ngã một cầu thủ Liverpool trong vòng cấm. Thêm một quả phạt đền nữa cho đội chủ nhà. Dĩ nhiên, Firmino không bỏ lỡ cơ hội để ấn định cú hat-trick của mình. Đây cũng là trận thứ 7 liên tiếp Liverpool bất bại trước Arsenal. Họ vững vàng ở ngôi đầu bảng với chuỗi 20 trận bất bại không tưởng.
Cùng với Liverpool, hai đội bóng của thành Manchester cũng có những chiến thắng ấn tượng ở vòng này. Man City trở lại với phong độ thường thấy với việc đả bại Southampton 3-1. Sergio Aguero, David Silva là những người ghi bàn cho Man City, cùng với pha phản lưới của tiền vệ James Ward Prowse. Đội chủ nhà chỉ có được bàn danh dự của Pierre Hojbjerg.
Trong khi đó, "tuần trăng mật" của Ole Gunnar Solskjaer vẫn chưa kết thúc. Man Utd đã chơi một trận tưng bừng trước Bournemouth. Paul Pogba tiếp tục hồi sinh mạnh mẽ từ sau khi Jose Mourinho bị sa thải. Anh được bầu chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" với 2 bàn thắng và 1 đường chuyền để đồng đội lập công. Đấy là chưa kể Marcus Rashford, người từng được xem là "tù trưởng" đã có một pha đi bóng ảo diệu trong bàn mở tỉ số cho Quỷ đỏ. Như vậy, Man Utd đã thắng trận thứ 3 liên tiếp dưới triều đại mới và chỉ còn cách Arsenal 3 điểm.
Thất bại lớn nhất trong nhóm Big 6 ở vòng này là việc Tottenham ngã ngựa trước Wolves. Gà trống tưởng chừng đã có một trận đấu dễ dàng khi Harry Kane mở tỉ số ở phút 22. Đáng tiếc, các học trò của Mauricio Pochettino đã chơi một hiệp hai dưới sức và nhận 3 bàn thua chỉ trong trong 20 phút cuối.
May mắn cho thành London, Chelsea đã tận dụng triệt để việc các ông lớn mất điểm và để có 3 điểm trọn vẹn trước Crystal Palace. N'Golo Kante là người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.
Những pha hay của Rashford: