MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 1-0 Chelsea: Petrovic liên tục cứu thua
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Sau tất cả, Ulreich và Karius cũng chỉ là con người!

    00:03 Thứ ba 29/05/2018

    BongDa.com.vn Hai thủ môn người Đức đều phạm những sai lầm chết người với Real Madrid, tuy nhiên đó không phải là thứ quyết định đến màn trình diễn của họ trong cả mùa giải.

    Chắc hẳn cả Sven Ulreich và Loris Karius đều đã và đang phải chịu đựng sự dày vò từ các sai lầm của họ trong những trận đấu với Real Madrid tại Champions League. Đối với Karius, anh đã không chỉ một mà hai lần dâng tặng bàn thắng cho Gareth Bale và Karim Benzema. Còn Ulreich cũng vụng về đỡ hụt trái bóng để rồi bị trừng phạt bởi tiền đạo số 9 của Real Madrid.

    Sau tất cả, Ulreich và Karius cũng chỉ là con người! - Bóng Đá

     Cả hai còn thiếu sự tự tin cần thiết trong những trận đánh lớn.

    Cả hai trận đấu đều đã xảy ra, Real Madrid cũng đã vô địch nhưng vết thương lòng của hai thủ môn này chắc chắn sẽ kéo dài và ám ảnh họ trong một thời gian rất dài nữa. Thật không may cho Bayern và Liverpool, những sai lầm của Ulreich và Karius đã ảnh hưởng rất nhiều đến từng trận đấu tương ứng. Ngược lại, Real Madrid là một dội bóng cực kỳ giỏi trong việc hạn chế những sai lầm cá nhân, và đó là sự khác biệt giữa họ và phần còn lại.

    Ở góc độ con người, chúng ta chỉ đơn giản là đang cảm thấy rất tiếc cho những người Đức. Họ là những cầu thủ chuyên nghiệp và được làm việc trong môi trường bóng đá đỉnh cao, nhưng họ cũng chỉ là con người, và dĩ nhiên sẽ có lúc mắc sai lầm!

    Sai lầm của họ không đáng để chúng ta bỏ qua cả một mùa giải tuyệt vời của Ulreich cũng như Karius tại câu lạc bộ chủ quản. Bóng đá là một trò chơi của sự tự tin, và nó vô cùng khó khăn để vượt qua sau những biến cố như vậy.

    Hãy nhìn lại cả một mùa giải của Bayern cũng như Liverpool. Ulreich đã thay thế xứng đáng vị trí mà Manuel Neuer để lại, còn Karius đã xuất sắc đưa Liverpool vào chơi trận Chung kết Champions League sau 11 năm. Họ đâu phải những người không có năng lực? Cái họ còn thiếu là một sự tự tin cần thiết trong những trận đánh lớn.

    Ngoài ra, môn thể thao này chưa bao giờ đề cao vai trò to lớn của những người gác đền. Họ có thể chơi hay cả mùa nhưng người ta lại chỉ nhớ đến những sai lầm trong một trận đấu cụ thể và đánh giá năng lực thực sự của những người đứng trong khung gỗ. Một nghịch lý không hoàn hảo dành cho người hâm mộ!

    Sau tất cả, Ulreich và Karius cũng chỉ là con người! - Bóng Đá

     Real Madrid xứng đáng vô địch với những con người này.

    Dĩ nhiên không phủ nhận việc Real Madrid vô địch Champions League xứng đáng. Họ đơn giản là một đội bóng rất rất mạnh với những con người xuất chúng. Nhưng nếu Los Blancos không quá may mắn từ những sai lầm của đối thủ thì có lẽ chúng ta sẽ được chứng kiến một vài trận đấu giàu tính cạnh tranh hơn là sự tẻ nhạt về kết quả chung cuộc.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Vũ Quang Toản | 23:05 28/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...