MỚI NHẤT :
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lỳ lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Sau tất cả, Partey công khai sự thật về Arteta

    05:58 Thứ ba 15/06/2021 | 3

    BongDa.com.vn Tiền vệ Ghana đã làm rõ nghi vấn ông thầy Mikel Arteta đẩy anh trở lại sân bất chấp chấn thương.

    Mùa đầu tiên của Thomas Partey ở Premier League không diễn biến như kỳ vọng. "Bom tấn Ghana" chỉ đá chính 18 trận ở hạng đấu số 1 xứ sương mù và ngậm ngùi chứng kiến Pháo thủ về đích thứ 8. Các chấn thương đã gây trở ngại đến quá trình hòa nhập với môi trường mới của Partey.

    Phát biểu qua TV 3 được Metro dẫn lại, ngôi sao sinh năm 1993 đánh giá mùa ra mắt: "Tôi nghĩ mọi người đều đã chứng kiến, chúng tôi trải qua những thăng trầm. Dù sao đây mới là mùa đầu tiên và tôi nghĩ mình phải thích ứng với cách Arsenal thi đấu cũng như làm quen với các đồng đội."

    "Tôi nghĩ giờ mình đã quen thuộc nhiều với họ và với nỗ lực tập luyện, mọi chuyện sẽ ổn trong mùa tới. Tất nhiên không dễ dàng. Premier League là một trong những giải đấu hay nhất thế giới và nếu muốn ở đó, bạn phải đủ khả năng làm tốt mọi thứ. Tôi thích thử thách này và sẵn sàng làm tất cả."

    Thomas Partey rates his first season at Arsenal and finally addresses Mikel Arteta ‘push’ against Spurs - Bóng Đá

     Sự cố mùa trước.

    Partey cũng lên tiếng về sự cố trong trận derby bắc London: "Tôi nghĩ mọi người đã hiểu nhầm. Tôi nhớ đầu tiên tôi lấy bóng từ 1 cầu thủ Spurs và cảm thấy đau ở bắp chân. Tôi đi thẳng về hướng băng ghế dự bị và rồi không biết điều gì đã xảy ra, tôi lại thấy Tottenham tấn công."

    "Arteta không đẩy tôi. Tự tôi cố chạy về để cứu vãn tình hình nhưng không thể vì đang rất đau. Và rồi truyền thông làm lan truyền pha bóng ấy."

    Thomas Partey phục hồi nhanh chóng:

     
    Phụng Sồ | 05:28 15/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...