Fred không thể thay thế Pogba...
Trong trận đấu với Everton, việc Paul Pogba rời sân ở cuối hiệp 1 đã kéo theo những hệ lụy tiêu cực với lối chơi của Manchester United. Bởi lẽ HLV Ole Gunnar Solskjaer tiếp tục trao niềm tin cho Fred - người trước đó đã có màn trình diễn khá ấn tượng với vai trò tiền vệ con thoi.
Trước The Toffees, tiền vệ người Brazil đã không có được màn trình diễn như mong đợi. Anh mất hút và khiến khu trung tuyến của Quỷ Đỏ đứt gãy trong những tình huống phát triển bóng từ phần sân nhà. Không thể đòi hỏi nhiều hơn ở Scott McTominay vì vốn dĩ anh là tiền vệ đánh chặn. Còn Fred thay thế chính Pogba nhưng không thể khỏa lấp được khoảng trống ấy.
... và hãy công bằng với Van de Beek!
Trong khi Fred có màn trình diễn kém duyên trước Everton, HLV Solsa lại lãng quên một cái tên có thể thay thế phù hợp cho vị trí của Pogba ở hàng tền vệ - Donny Van de Beek. Không có được thể hình lý tưởng như tiền vệ người Pháp và cũng không quá máu lửa như Fred, nhưng cầu thủ người Hà Lan lại có khả năng dẫn dắt lối chơi, tạo nên sự cân bằng thế trận.
Đó mới chính là một nhân tố mà vị thuyền trưởng người Na Uy nên cân nhắc khi thay thế Pogba. Một cầu thủ có thể lên công hiệu quả với khả năng chuyền bóng, nhãn quan chiến thuật sắc bén và cả việc lùi về hỗ trợ phòng ngự. Van de Beek có đủ khả năng để đảm đương nhiệm vụ ấy.
Trận hòa trên thế thắng trước Everton là một kết quả rất đáng tiếc với Quỷ Đỏ. Họ dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1 nhưng lại để bị chia điểm trên sân nhà. Man Utd đã bỏ qua cơ hội để "cắt đuôi" Liverpool - đội đã thua Manchester City trên sân nhà Anfield. Đồng thời cũng bị The Citizens bỏ xa thêm 2 điểm trong cuộc đua ở đỉnh BXH. Có lẽ, bấy nhiêu cũng khiến cho Solskjaer thấm thía và nhìn lại những quân bài ông đã sử dụng trong trận đấu vừa qua.
Van de Beek cần một sự công bằng, cần những cơ hội để thỏa sức thể hiện bản thân. Một phút huy hoàng trong trận gặp Crystal Palace ở lượt trận thứ 2 vẫn là vệt sáng duy nhất trong đêm trường trầm luân của cựu cầu thủ Ajax tại Nhà hát của những giấc mơ ở thời điểm này.