Đến lúc này vẫn thật khó để đánh giá Paul Pogba chơi tốt hay tệ trước Thụy Sĩ. Thống kê sau trận cho thấy anh đứng đầu ở rất nhiều thông số như số lần chạm bóng, số đường chuyền, tranh chấp thắng, số lần chọc khe, số lần tạo ra cơ hội ăn bàn cho đồng đội. Thậm chí, những thống kê trực quan hơn như bàn thắng thì đêm qua cầu thủ của Manchester United cũng có 1. Nhưng ghi bàn và "múa may" trên sân không thôi, chưa bao giờ là "điều kiện đủ" để trở thành một ngôi sao hạng A. Những ngôi sao của tuyển Pháp hai thập kỉ trước như Zinedine Zidane hay chính Didier Deschamps hiểu rất rõ điều đó.
Tại World Cup 1998, Zidane không chỉ ghi hai bàn thắng để "gác" Brazil 2-0 trước giờ nghỉ giải lao mà ông còn cầm nhịp trận đấu khiến Brazil không thể chơi như ý. Và sau đó thua thêm một bàn nữa ở phút bù giờ của hiệp hai.
Tương tự, Deschamps trong vai trò của một tiền vệ phòng ngự đã giúp tuyển Pháp áp đảo Italia tại trận Chung kết EURO 2000 (19 cú sút so với 10 của Italia), bất chấp họ bị dẫn trước. Dù bàn thắng của Wiltord có đến hay không thì người Pháp vào đầu thập niên 2000 rất lì lợm và không hề mong manh dễ vỡ.
Tinh thần ấy đã được Deschamps truyền lại cho các học trò trong 5 năm trở lại đây. Họ thành công một lần ở World Cup 2018, nhưng với EURO thì thất bại hai lần liên tiếp.
Có vẻ, tại châu Âu, các cầu thủ đã quá hiểu nhau. Người ta sẽ không để Kylian Mbappe một mình một ngựa bứt tốc qua hàng loạt hậu vệ của Argentina như 3 năm trước. Tại lục địa già, sự kỉ luật và toan tính lên ngôi. Thế nhưng, Pogba lại khiến người Pháp đánh mất sự cân bằng, chí ít là sự điềm tĩnh ở những giây phút cần phải lạnh lùng nhất.
Đúng là anh đã chơi với 200% sức lực trong đêm qua. Có điều, thứ anh thiếu là một cái đầu lạnh của một cầu thủ thuộc dạng siêu sao, một vai gánh cả đội bóng. Nếu là Zidane của 20 năm về trước, trong pha bóng ở phút 90 ấy, ông sẽ không để mất trái bóng dễ dàng như vậy. Người Pháp đâu cần thiết ghi thêm bàn thắng ở trong thời khắc ấy. Họ đã thấy tấm gương của Tây Ban Nha trước đó ít giờ kia mà.
Giờ đây, Pogba đã 28 tuổi, không còn là một cầu thủ trẻ. Tư duy chơi bóng cũng như tính cách của cầu thủ này có lẽ là không thể thay đổi được nữa. Anh vẫn là một ngôi sao đắt giá trên TTCN, nhưng có lẽ lắp anh vào một hệ thống để chinh phục những danh hiệu thì quả là khó. Đó là một ngôi sao cần đến 10 con người phục vụ và không thể gồng gánh cả 10 người ở những thời điểm nhất định như Zidane hay đội trưởng Deschamps trước đây. Vậy nên, nếu đặt mục tiêu gặt hái những danh hiệu lớn trong tương lai, Manchester United cần cân nhắc bán ngay Pogba khi còn được giá. Anh vẫn xuất sắc nhưng không phải là "nguyên soái" trong một cuộc chinh phạt vĩ đại.
Pogba dời chai Heineken tại buổi họp báo tuyển Pháp: