MỚI NHẤT :
  • Cơ hội vàng cho Liverpool chiêu mộ siêu tiền vệ
  • Barca tranh món hời Serie A với M.U
  • Barca đứng trước cú sốc Gavi
  • De Jong lại chứng minh Ten Hag đã đúng
  • Những cổ động viên quyến rũ của Arsenal
  • Napoli ra giá 150 triệu euro cho khao khát của Ten Hag
  • HLV U23 Iraq muốn dùng Doha Cup để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á
  • Cầu thủ ăn mừng gây tranh cãi ở giải U17 Quốc gia
  • Văn Toàn ở lại Hàn Quốc trong kỳ FIFA Days
  • Sheikh Jassim ra đề nghị thứ hai mua M.U
  • Jesus: "Tôi rất sợ hãi"
  • Thái độ của Ronaldo khi được làm việc cùng thầy mới
  • Osimhen đã nói điều Ten Hag muốn nghe
  • Thương vụ đắt kỷ lục chưa từng có sắp xảy ra ở Old Trafford
  • Beckham bỏ về sớm khi đội của con trai thua ngược
  • HLV Philippe Troussier nói lời xúc động trong ngày sinh nhật
  • Rời M.U 1 năm, tiền vệ được PSG và Atletico săn đón
  • CLB TP.HCM ký dài hạn cầu thủ về từ Nhật Bản
  • Đánh bại Mourinho, Sarri nêu yếu tố mà Lazio đang thiếu
  • "Conte rời Spurs và sẽ trở lại Serie A"
  • Fabrizio Romano ra tuyên bố 100% về Joao Cancelo
  • Về Argentina, Romero chế nhạo Conte và Spurs
  • Arsenal đón cú sốc 60 triệu bảng từ Newcastle
  • CHÍNH THỨC! Cựu tiền đạo Arsenal, Man City giải nghệ ở tuổi 39
  • Chuyển nhượng 21/03: Cập nhật Mbappe, M.U gây bất ngờ với Mitoma; Giá khủng Harry Kane
  • So sánh lịch đấu của M.U với đối thủ cạnh tranh top 4: Chắc suất trở lại C1?
  • Chiến lược thất bại của PSG
  • Nhận "cú sốc Mbappe", Griezmann cân nhắc từ giã tuyển Pháp
  • HLV Philippe Troussier: U23 Việt Nam nóng lòng chứng minh năng lực
  • U17 Viettel vô địch giải U17 Quốc gia 2023
  • Người hâm mộ vây kín Messi ở Argentina
  • "Tôi không thể thấy cậu ấy đi đến nơi nào khác ngoài Man Utd"
  • Thành London đại chiến vì sao trẻ Ligue I
  • Với sao ĐT Pháp, Man Utd mua 1 nhưng được 2
  • Miếng sticker in hình Messi được bán với giá trăm nghìn bảng
  • Báu vật trời ban của Arsenal
  • Loạt tin vui của Man Utd trước giông bão
  • Lý do Shakira đặt búp bê phù thủy trên ban công
  • Shin Tae-yong hối thúc Indonesia mời nhà vô địch World Cup đá giao hữu
  • 5 cầu thủ có 10+ bàn và 10+ kiến tạo ở 5 giải hàng đầu: Saka góp mặt, hàng hot 100 triệu
  • Sau HAGL, VPF nhận "cái tát" từ 2 CLB khác

    10:58 Thứ ba 07/02/2023

    BongDa.com.vn Giải Hạng Nhất quốc gia 2023 vẫn chưa thể chốt được số lượng các CLB sẽ thi đấu ở mùa giải mới.

    VPF nhận "cái tát" từ 2 CLB...

    Mùa giải mới của bóng đá Việt Nam đang trải qua giai đoạn khởi đầu không thật sự êm đềm. Sau vụ lùm xùm về tranh chấp tài trợ giữa CLB HAGL và Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), BTC các giải VĐQG Việt Nam lại đón nhận thêm một "cú sốc" khác. Theo đó, 2 CLB là Cần Thơ và Sài Gòn vẫn chưa đăng ký thi đấu tại giải Hạng Nhất dự định sẽ khởi tranh vào thời gian tới.

    Chia sẻ với Tuổi Trẻ, Cựu HLV trưởng CLB Cần Thơ và hiện là phó chủ tịch thường trực Liên đoàn Bóng đá Cần Thơ - Nguyễn Thanh Danh chia sẻ: "Chúng tôi vận động các doanh nghiệp ở thành phố nhưng không ai mặn mà tài trợ cho đội ở mùa giải 2023".

    Sau HAGL, VPF nhận

    CLB Cần Thơ có nguy cơ không dự giải Hạng Nhất 2023.

    "Thứ nhất là nhà tài trợ cũ vẫn còn khoản nợ chưa giải quyết nên khá rắc rối, doanh nghiệp mới nếu có nhảy vào cũng không muốn gánh lấy khoản nợ này. Thứ hai là họ cũng nhìn thấy tính bền vững của CLB không có. Chúng tôi không thể đăng ký tham dự với tình trạng như thế nên đành chờ xem có gì đột biến trong thời gian tới hay không", ông Danh nói thêm.

    Trong khi đó, kể từ khi xuống hạng tại V-League 2022, CLB Sài Gòn đã thanh lý toàn bộ các cầu thủ cùng với BHL và im hơi lặng tiếng cho đến thời điểm hiện tại. Nhiều khả năng, họ chỉ còn là một cái tên trên danh nghĩa chứ không còn hoạt động và sẽ bỏ giải Hạng Nhất.

    Đây thật sự là một cú sốc với VPF và bóng đá Việt Nam. Giải Hạng Nhất ban đầu dự kiến sẽ có 12 đội tham dự nhưng hiện tại con số chỉ là 10. Một thực tế đáng buồn.

    ... và số phận của giải Hạng Nhất

    Câu chuyện của Cần Thơ và Sài Gòn thêm một lần nữa chỉ ra những lỗ hổng về việc phát triển bền vững trong môi trường bóng đá Việt Nam. Cứ mỗi mùa giải trôi qua, môn thể thao vua lại có thêm những CLB phải rơi rụng, xóa tên khỏi bản đồ dải đất hình chữ S. Khó khăn về tài chính vẫn là rào cản lớn cho sự phát triển của bóng đá nước nhà.

    Sau HAGL, VPF nhận

    Long An là đại diện hiếm hoi của bóng đá miền Tây Nam Bộ còn bám trụ lại trên bản đồ bóng đá Việt Nam.

    Với NHM miền Nam, đó rõ ràng là một tín hiệu đáng buồn. Ngoài Long An còn trụ lại giải Hạng Nhất, bóng đá nơi đây đang thật sự trở thành vùng trũng khi liên tiếp có những tên tuổi bị xóa tên hoặc thi đấu ở những hạng thấp. Nhiều cái tên như Kiên Giang, An Giang, Cần Thơ hay Đồng Tháp giờ chỉ còn là quá khứ với các CĐV.

    Việc Cần Thơ và Sài Gòn nhiều khả năng bỏ giải, sẽ chỉ còn 10 CLB tham dự đấu trường Hạng Nhất quốc gia. BTC sẽ phải có những điều chỉnh về thời gian, lịch thi đấu và những công đoạn khác. Hơn hết, uy tín, niềm tin của NHM sẽ bị sụt giảm nghiêm trọng. Các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam cũng mất đi sự quan tâm của khán giả trên cả nước.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Hữu Danh | 10:28 07/02/2023
    Chia sẻ

    Loading...