MỚI NHẤT :
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Sau 5 năm, Pirlo vẫn chưa quên thất bại cay đắng trước Barca

    23:06 Thứ ba 27/10/2020

    BongDa.com.vn Nhiều Juventini vẫn chưa thể quên những giọt nước mắt của Andrea Pirlo trong buổi tối tại Berlin vào năm 2015.

     

    Buổi tập đầu tiên của Andrea Pirlo tại Juventus

    Trong sự nghiệp quần đùi áo số của mình, Andrea Pirlo từng gặt hái nhiều vinh quang. Tuy nhiên, vị thuyền trưởng người Flero vẫn thường xuyên bị ám ảnh bởi những thất bại. Năm 2005, trong trận chung kết diễn ra tại Istanbul, AC Milan của ông đã dẫn trước Liverpool đến 3-0 sau khi hiệp 1 khép lại.

    Thế nhưng, chỉ trong vòng 7 phút của hiệp 2, Rossoneri đã để đối thủ của mình gỡ hòa 3-3. Bước vào loạt penalty định mệnh, các học trò của HLV Carlo Ancelotti đã liên tiếp sút hỏng và chấp nhận nhìn Liverpool nâng cao chiếc cúp tai voi. Trong cuốn tự truyện “Tôi tư duy là tôi chơi bóng”, Andrea Pirlo từng thừa nhận rằng bản thân đã muốn giải nghệ ngay sau khi trở về Italia vì quá sốc.

    Pirlo:

     Andrea Pirlo từng thất bại cay đắng trước Barcelona vào năm 2015.

    Hai năm sau trận đấu tại Istanbul, AC Milan đã đánh bại chính Liverpool để giành chức vô địch UEFA Champions League. Nỗi đau của Andrea Pirlo dần được nguôi ngoai. Tuy nhiên, sau đó, ông phải chờ thêm 8 năm để được góp mặt trong 1 trận chung kết ở đấu trường danh giá nhất châu Âu.

    Juventus của Andrea Pirlo đã trải qua 1 hành trình kỳ diệu với sự dẫn dắt của Max Allegri. Song, trong trận đấu cuối cùng tại Berlin, “Lão phu nhân” đã gục ngã trước Barcelona hùng mạnh. Cho đến lúc này, những giọt nước mắt của Andrea Pirlo vẫn khiến cho nhiều Juventini cảm thấy ám ảnh. Bây giờ, khi đã là HLV của Juventus và chuẩn bị đối đầu với Barcelona, Pirlo vẫn chưa quên thất bại ấy. Trả lời phỏng vấn trong buổi họp báo trước trận đấu, ông đã nói: “Tất cả chúng tôi đều muốn chơi lại những trận đấu đã từng để thua, nhưng đây đã là 1 phần của quá khứ. Rất tiếc khi phải kết thúc như vậy.”

    Tại sao Andrea Pirlo lại luôn cảm thấy day dứt khi nghĩ đến thất bại trước Barcelona? Không khó để người hâm mộ có thể tìm ra lý do. Vào năm 2015, Andrea Pirlo đã bước sang tuổi 36 và đủ trưởng thành để đón nhận một trận thua. Juventus khi ấy cũng không được đánh giá cao hơn đối thủ của mình giống như AC Milan trong cuộc chạm trán tại Istanbul. Tuy nhiên, Andrea Pirlo hiểu rằng đây đã là trận chung kết UEFA Champions League cuối cùng trong sự nghiệp. Trước đó, ông đã có ý định chia tay “Lão phu nhân”. Chiến thắng trước Barcelona sẽ là lời chia tay ý nghĩa mà ông muốn gửi đến các Juventini.

    Ngoài ra, lần gần nhất Juventus đăng quang ở đấu trường danh giá nhất châu Âu là vào năm 1996. Gần 20 năm là quãng thời gian quá dài để chờ đợi và Pirlo quyết tâm cùng các đồng đội giải tỏa cơn khát của “Lão phu nhân”.

    Pirlo:

     Vị thuyền trưởng người Flero cần vượt qua nỗi ám ảnh của chính mình.

    Tiếc thay, ông đã không thành công. Giờ đây, Andrea Pirlo đã là HLV của Juventus. Danh hiệu UEFA Champions League 2020 - 2021 hơi nằm ngoài khả năng của vị tướng trẻ người Flero, nhưng ông vẫn sẽ cố gắng để hiện thực hóa giấc mơ của các Juventini. Tuy nhiên, trước khi làm được điều đó, Andrea Pirlo cần phải vượt qua nỗi ám ảnh của chính mình vào rạng sáng ngày 29/10 sắp tới. Hãy chờ xem, điều gì sẽ xảy ra.

    Faro | 22:36 27/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...