MỚI NHẤT :
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • Sát thủ Tuchel không dùng khiến bộ 3 hàng công của Chelsea xấu hổ

    07:34 Thứ sáu 28/01/2022

    BongDa.com.vn Cầu thủ không nằm trong kế hoạch của HLV Thomas Tuchel đang tỏa sáng rực rỡ dưới dạng cho mượn.

     

    Mùa giải 2016/17 đầy cảm xúc của Chelsea

    Chelsea kịp trở lại với chiến thắng trước Spurs. Tuy nhiên, điều đó không thể xóa nhòa sự thật rằng, Chelsea đang gặp nhiều bất lợi trong cuộc đua vô địch Premier League. Đội bóng thành London nhiều thời điểm thi đấu kém hiệu quả.

    Thật vậy, trước khi hạ Tottenham, thầy trò HLV Thomas Tuchel chỉ giành được 1 chiến thắng trong 7 trận gần nhất ở Premier League. Họ cũng chỉ giữ sạch lưới duy nhất 1 trong 11 trận ở giải đấu số 1 xứ sở sương mù.

    Sát thủ Tuchel không dùng khiến bộ 3 hàng công giá 245 triệu xấu hổ - Bóng Đá

     Những cầu thủ trên hàng công Chelsea chưa thi đấu hiệu quả.

    Một điều dễ nhận thấy, sức tấn công của The Blues chưa đủ mạnh mẽ. Cầu thủ được kỳ vọng nhất là Romelu Lukaku hoàn toàn gây thất vọng. Anh gia nhập Chelsea với giá lên tới 98 triệu bảng (~115 triệu euro) nhưng chỉ mới có 5 pha lập công từ đầu mùa.

    HLV Tuchel chiêu mộ Lukaku với hy vọng nâng cấp hàng công nhưng thời điểm này, mọi chuyện không như mong đợi. Không chỉ Lukaku, ngay cả bản hợp đồng đắt giá khác là Kai Havertz cũng hoàn toàn "im hơi lặng tiếng".

    Theo thống kê từ FBRef về khả năng đóng góp vào bàn thắng của các cầu thủ trên hàng công, Havertz xếp cuối cùng. Điều này thật sự khó chấp nhận khi anh từng là cầu thủ chủ chốt, ghi bàn quyết định giúp Chelsea vô địch Champions League.

    Tổng cộng, Lukaku, Havertz và Timo Werner chỉ mới có 8 pha lập công ở Premier League từ đầu mùa, con số này thua một mình Michy Batshuayi. Chỉ sau 19 trận ở giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ, Batshuayi ghi tới 9 bàn và đóng góp 6 kiến tạo.

    Sát thủ Tuchel không dùng khiến bộ 3 hàng công giá 245 triệu xấu hổ - Bóng Đá

     Batshuayi đang chơi bùng nổ ở Thổ Nhĩ Kỳ.

    Mùa Hè năm ngoái, HLV Thomas Tuchel buộc phải đẩy Batshuayi tới Besiktas để nhường chỗ cho Lukaku. Tiền đạo này tận dụng cơ hội khá tốt và đang trải qua giai đoạn sung sức của sự nghiệp. Điều này trái ngược hoàn toàn so với Lukaku.

    Thậm chí, Lukaku còn gây ra nhiều vấn đề. Trong cuộc phỏng vấn với Sky Sports cách đây không lâu, cá nhân Lukaku thừa nhận anh không hạnh phúc ở Stamford Bridge, đồng thời tuyên bố, Chelsea không phải là lựa chọn hàng đầu của anh.

    Sau khi Lukaku đưa ra động thái xin lỗi, tình hình trở lại bình thường. Nhưng một điều dễ thấy, Chelsea không thể trông cậy vào Lukaku. Bằng chừng là họ đang tụt lại khá xa ở cuộc đua vô địch Premier League. Chelsea kém Man City 10 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận.

    Nếu Batshuayi tiếp tục chơi hay, có lẽ HLV Tuchel sẽ cân nhắc gọi anh trở lại mùa giải tới.

    Tiểu Lam | 07:04 28/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...