MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • 'Sát thủ' Gonzalo muốn thi đấu để có tiền lo cho con đầu lòng

    16:48 Thứ bảy 02/06/2018 | 1

    “Hai vòng nữa là tôi được đá rồi”, Gonzalo Marronkle vừa nắm tay vợ vừa nói trước cổng sân Thống Nhất. Anh và bà xã đang có tin vui và tiền đạo này khát khao được ra sân.

    Gonzalo vẫn thường dẫn vợ lên sân Thống Nhất xem CLB TP.HCM thi đấu ở V.League 2018. Khán giả dễ dàng thấy “sát thủ ghi bàn” chăm sóc rất kỹ bà xã đang mang thai tháng thứ 6.

    Chuyện tình của tiền đạo người Argentina có lẽ nhiều người đã biết. Anh và Elizabeth yêu nhau từ thuở “thanh mai trúc mã” và kết hôn vào năm 2010 nhưng nhiều năm mà vẫn chưa có con.

    Mới đây, khi Elizabeth đến xem trận CLB TPHCM với ĐKVĐ Quảng Nam, bụng cô đã to vượt mặt. Sau quãng thời gian dài nỗ lực, “vua phá lưới” V.League 2014 sắp có truyền nhân.

    'Sát thủ' Gonzalo muốn thi đấu để có tiền lo cho con đầu lòng - Bóng Đá

    Gonzalo đăm chiêu nhìn về tương lai và khát khao được thi đấu. Ảnh: Quang Thịnh. 

    Đó thực sự là “bàn thắng” đáng nhớ nhất mà Gonzalo ghi được từ khi sang Việt Nam hồi 2009. Cột mốc vô cùng ý nghĩa này cũng là động lực để cầu thủ sinh năm 1984 khát khao ra sân hơn bao giờ hết.

    Chia tay CLB Hà Nội hồi giữa năm 2017, Gonzalo vào miền Nam theo lời mời của người bạn đồng thời là cựu quyền chủ tịch CLB TPHCM Lê Công Vinh. Đó cũng là lúc anh nộp đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam.

    Nhưng chờ hoài, chờ hoài thủ tục hành chính chưa xong, “sát thủ” người Argentina đành phải ngồi ngoài xem thầy trò ông Toshiya Miura chật vật chống chọi với nạn chấn thương và thành tích bết bát.

    Giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải, Gonzalo tập luyện và thi đấu rất hăng say dù anh đã bước qua tuổi 34. Anh thừa nhận cảm giác ngồi trên khán đài mỗi cuối tuần thực sự rất khó chịu.

    'Sát thủ' Gonzalo muốn thi đấu để có tiền lo cho con đầu lòng - Bóng Đá

    Vợ chồng Gonzalo và Elizabeth sắp đón "thiên thần nhỏ". 

    Mới đây, CLB TPHCM đã ký hợp đồng với chân sút cũng lớn tuổi không kém là Huỳnh Kesley. Tiền đạo nhập tịch sinh năm 1981 sẽ chơi như một nội binh và 99% Gonzalo sẽ đá với tư cách cầu thủ nước ngoài.

    Cả HLV Toshiya Miura và CEO Mae Mua của đội bóng đều xác nhận thủ tục nhập tịch của Gonzalo không kịp hoàn tất trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Vì vậy, lúc này nội hay ngoại binh với Gonzalo không quan trọng.

    Việc được thi đấu còn giúp Gonzalo có tài chính tốt hơn để lo cho bà xã và đứa con tương lai, chứ không phải nhận lương và tập chay. Mới đây, CLB TPHCM còn treo thưởng 50 triệu cho một bàn thắng ghi được. Hiện tại, đội bóng của ông Miura mới chỉ có 7 bàn thắng.

    Quang Thịnh | 09:51 02/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...