MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 1-0 Chelsea: Arsenal nắm thế chủ động sau bàn mở tỷ số
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Sao World Cup từ chối Arsenal, gia nhập "cơn ác mộng" của Real

    02:06 Thứ năm 12/07/2018

    BongDa.com.vn Ngôi sao vừa cùng đội tuyển Mexico thi đấu ấn tượng tại World Cup 2018 đã chính thức công bố bến đỗ mới. Đáng chú ý, anh đã từ chối lời mời gọi của Arsenal để chuyển đến La Liga thi đấu.

    Tại World Cup 2018, cầu thủ đang thuộc biên chế của Porto, Miguel Layun đã có những màn trình diễn tuyệt vời. Sự chắc chắn trong phòng ngự của anh đã góp công lớn giúp "El Tri" giành chiến thắng ngay trong trận ra quân trước đội đương kim vô địch Đức.

    Dù tuyển Mexico phải dừng chân ở vòng 1/8 khi để thua Brazil với tỷ số 2-0, tuy nhiên, phong độ xuất sắc của Layun đã thu hút sự chú ý của rất nhiều "ông lớn".

    Đặc biệt, Arsenal được đồn thổi là đội bóng dành sự quan tâm nhiều nhất đến trung vệ 30 tuổi. Tân HLV Unai Emery đang cần bổ sung "chất thép" cho hàng phòng ngự và Miguel Layun là một sự lựa chọn lý tưởng.

    Tuy nhiên, cầu thủ người Mexico đã thẳng thừng từ chối Pháo thủ và quyết định chuyển đến Tây Ban Nha thi đấu. Bến đỗ tiếp theo của ngôi sao vừa tỏa sáng tại World Cup chính là Villarreal, câu lạc bộ đã kết thúc La Liga 2017-2018 với vị trí thứ 5.

    Sao World Cup từ chối Arsenal, gia nhập

    Miguel Layun phát biểu trên trang mạng xã hội của đội bóng mới.  

    Đáng chú ý, trong mùa giải vừa rồi, "Tàu ngầm vàng" đã thi đấu vô cùng ấn tượng trước các "ông lớn" khi khiến Real Madrid chỉ giành được 1 điểm sau 2 lượt đối đầu.

    Phát biểu trên trang mạng xã hội của đội bóng, Layun cho biết: "Tôi rất hạnh phúc khi lựa chọn Villarreal làm bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp của mình. Tôi rất cảm ơn sự tin tưởng của các bạn và hy vọng chúng ta sẽ có quãng thời gian tốt đẹp cùng nhau".

    Xem Video tài năng của Miguel Layun:

    Phi Yến | 01:02 12/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...