Tuần trước có thông tin tiết lộ rằng hậu vệ cánh người Bồ Đào Nha đã bị trục xuất khỏi đội hình Wolves, mặc dù không có lý do nào được đưa ra.
Tuy nhiên, các báo cáo ngày hôm qua cho rằng Otto đã vung cùi chỏ về phía một cầu thủ U21, phá phòng thay đồ của các cầu thủ và nhổ nước bọt vào huấn luyện viên.
Sau những thông tin đó, vợ anh, Norma, đã lên mạng xã hội thề rằng cô sẽ có hành động chống lại những kẻ đe dọa gia đình họ. Trên nhật ký Instagram của mình, cô đã đăng một tin nhắn mà cô nhận được, trong đó có một tin nhắn thoại và hình ảnh của một trong những đứa con của họ.
Cô viết: "Tôi chưa bao giờ nói về bất cứ điều gì liên quan đến chồng mình. Tuy nhiên, vào thời điểm này, việc giữ im lặng là rất khó. Từ ngày đầu tiên đến đây, chúng tôi không chỉ là một phần của đội mà còn là một phần của một gia đình."
"Tôi có hai con nhỏ và tôi sẽ không cho phép bất cứ ai làm tổn thương chúng. Tôi sẽ có hành động pháp lý chống lại bất cứ ai đe dọa tôi hoặc gia đình tôi. Cảm ơn bạn đã hiểu."