Trong khuôn khổ Vòng 33 Premier League, West Ham hành quân đến Old Trafford đối đầu Manchester United. Bất chấp bị đối thủ dẫn trước sau hiệp một, đoàn quân do HLV Manuel Pellegrini đã có 45 phút cuối bùng nổ.
The Hammers sớm cân bằng cách biệt khi hiệp hai mới trôi qua 4 phút. Tung ra nhiều cú sút hơn cả đội chủ nhà, không may xà ngang và sự xuất thần của David De Gea lại liên tiếp từ chối 2 cú dứt điểm hiểm hóc của Michail Antonio, khiến West Ham không thể vươn lên dẫn trước.
Như quy luật nghiệt ngã của bóng đá, tấn công nhiều mà không có được bàn thắng, West Ham nhận trái đắng ở phút 80. Ryan Fredericks phạm lỗi với Anthony Martial trong vòng cấm và Paul Pogba không bỏ lỡ thời cơ trên chấm phạt đền. West Ham ra về trắng tay trong trận cầu mà HLV Ole Gunnar Solskjaer phía đối thủ cũng phải thừa nhận các vị khách là người hay hơn.
Phỏng vấn trên trang chủ CLB sau trận, Antonio bày tỏ sự tiếc nuối: "Tôi chẳng thể tin cả 2 cú dứt điểm của mình đều không vào lưới. Có lẽ với cú đánh đầu, tôi đã có thể lái bóng thẳng vào lưới, thay vì dứt điểm bật đất. Tuy nhiên tôi vẫn nghĩ đáng lẽ ra đó phải là 1 bàn thắng! De Gea chắc chắn là 1 con mèo đúng không!"