Trong trận giao hữu rạng sáng nay, đội tuyển Anh đã giành thắng lợi tối thiểu trước đội tuyển Áo. Người ghi bàn thắng là Bukayo Saka. Một khoảnh khắc đáng nhớ dành cho Saka khi sao trẻ này vừa thông nòng trong màu áo ĐTQG. Ngoài ra, trong trận đấu cũng xuất hiện một tình huống gây ấn tượng khác. Người tạo nên pha bóng ấy chính là Dominic Calvert-Lewin.
Vào sân thay thế Harry Kane trong hiệp 2, chân sút thuộc biên chế Everton không mất quá nhiều thời gian để tạo điểm nhấn. Cụ thể, ở một tình huống tranh chấp trên không, tiền đạo sinh năm 1997 gây sốt vì khả năng bật nhảy siêu hạng.
Ở một tư thế không cần quá nhiều đà, nhưng Calvert-Lewin vẫn tạo nên cú bật nhảy kinh hồn. Đầu gối của anh đập vào mặt cầu thủ đội bạn để rồi ngôi sao Everton bị phạt thẻ vàng trong ngơ ngác. Nhìn lại tình huống, đây là pha bóng như thể Calvert-Lewin “đè đầu cưỡi cổ” đối thủ.
Dư luận cảm thấy ấn tượng với khoảnh khắc ấy. Trên Twitter, họ đặt ra câu hỏi phải chăng Calvert-Lewin đang bay trên không trung? Thậm chí nhiều người còn mạnh dạn so sánh khả năng bật nhảy của tiền đạo người Anh tốt giống như Cristiano Ronaldo, ngôi sao nổi tiếng với các tình huống tương tự.
Calvert-Lewin là mẫu trung phong điển hình. Với những chân tạt thượng hạng trong đội hình tuyển Anh, Calvert-Lewin sẽ có thêm rất nhiều cơ hội ghi bàn bằng đầu.
Video Ancelotti nói về Calvert-Lewin: