MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca vs PSG: Hakimi tái xuất
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Sao trẻ Liverpool: "Tôi chưa bao giờ chơi ở Anfield với nhiều CĐV như vậy"

    18:27 Thứ sáu 07/02/2020

    BongDa.com.vn Hậu vệ trái Adam Lewis vừa có những lời cảm ơn dành tới các CĐV đã tới xem anh và các đồng đội trẻ thi đấu.

    Trận đá lại với Shrewsbury Town tại vòng 4 FA Cup chắc chắn là kỷ niệm đáng nhớ với hậu vệ của Liverpool, Adam Lewis. Cầu thủ 20 tuổi đã có lần đầu tiên ra sân cho đội một The Kop, càng đáng nhớ hơn khi gia đình anh có mặt để theo dõi từ khán đài.

    “Họ là cầu thủ thứ 12, đặc biệt là khi còn trẻ, chúng tôi cần điều đó", Lewis nói về các CĐV ở Anfield. "Điều đó đã cho chúng tôi một sự thúc đẩy thậm chí còn lớn hơn để ra sân và giành chiến thắng.”

    "Tôi chưa bao giờ chơi ở Anfield với nhiều CĐV như vậy, thật tuyệt vời khi thấy mọi người ở đằng sau bạn. Điều đó chỉ khiến bạn muốn chơi tốt hơn.”

    Adam Lewis reacts to playing at Anfield for the first time - Bóng Đá

     Adam Lewis xúc động vì sự cổ vũ của các CĐV tại Anfield.

    "Đó đơn giản là những gì Anfield luôn cho bạn thấy – một điểm đến khó khăn. Đội một đã xây dựng điều đó, và hôm nay chúng tôi đã giữ cho nó được tiếp tục."

    Adam Lewis tập luyện cùng Liverpool từ năm 6 tuổi. Lewis chơi ở vị trí hậu vệ trái và đã được ra sân ngay từ đầu ở trận đá lại với Shrewsbury do đồng đội Yasser Larouci phải ngồi ngoài. Trước khi gia nhập đội U23 được dẫn dắt bởi HLV Neil Critchley, Lewis từng mang băng đội trưởng của đội U18.

    Cũng liên quan tới Liverpool, theo Telegraph, tiền vệ Adam Lallana hiện đang nằm trong tầm ngắm của đến 4 CLB tại giải Ngoại hạng Anh.

    Xem HLV Neil Critchley ca ngợi đào tạo trẻ ở Liverpool:

    Ngọc Bách | 17:57 07/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...