MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Sao trẻ HAGL nổ súng, U19 Việt Nam hạ Mông Cổ, leo lên xếp nhì bảng J

    20:55 Thứ tư 06/11/2019

    BongDa.com.vn Cầu thủ của HAGL Nguyễn Thành Khôi đã ghi bàn thắng quan trọng, mở ra chiến thắng đậm của U19 Việt Nam trước Mông Cổ.

    Với lợi thế sân nhà, U19 Việt Nam nhập cuộc tự tin, cầm bóng nhiều và dồn ép đối thủ. Trên hàng công, những cái tên thi đấu khá năng nổ là Văn Tùng, Mạnh Quỳnh, Công Đến và Kim Nhật.

    Tuy nhiên, lối chơi của đội bóng áo trắng có phần rời rạc khi thiếu sự kết dính từ các tiền vệ và tiền đạo. Những đường lên bóng của U19 Việt Nam ở nửa đầu hiệp 1 chủ yếu xuất phát từ cánh phải với sự góp mặt của Khắc Lương và Kim Nhật.

    Sao trẻ HAGL nổ súng, U19 Việt Nam giành trọn 3 điểm trước Mông Cổ - Bóng Đá

     Mạnh Quỳnh tung cú sút đáng chú ý ở phút thứ 32.

    Phải đến phút 32, đoàn quân của HLV Philippe Troussier mới có cơ hội rõ rệt đầu tiên. Mạnh Quỳnh có pha xử lý kỹ thuật và tung cú sút về góc xa, tiếc là thủ thành của đội bạn vẫn kịp thời tung người đẩy bóng ra ngoài.

    Sang hiệp 2, thế trận vẫn thuộc về đội chủ nhà. Phút thứ 62, Văn Hữu có pha dốc bóng phía cánh phải trước khi tung cú sút cận thành. Lực bóng đi rất căng nhưng bóng lại đi ra ngoài mép lưới.

    Và U19 Việt Nam cũng có điều mình cần, phút 64, Thanh Khôi nhận bóng ở rìa vòng cấm, sao trẻ của HAGL quyết định tung cú sút xa, bóng đi với quỹ đạo rất khó chịu và làm tung nóc lưới khung thành Mông Cổ.

    Hưng phấn sau bàn thắng mở tỷ số, U19 Việt Nam tiếp tục dồn ép. Phút 75, sau tình huống đá phạt góc phía cánh trái, Javkhlan lóng ngóng đưa bóng thẳng về lưới nhà. Sau đó 4 phút, Văn Tùng nhận trọng trách sút quả penalty cho U19 Việt Nam sau khi Kim Nhật bị phạm lỗi trong vòng cấm. Và phải mất đến 2 pha dứt điểm, số 10 mới nâng được tỷ số lên 3-0.

    Sao trẻ HAGL nổ súng, U19 Việt Nam giành trọn 3 điểm trước Mông Cổ - Bóng Đá

     Văn Tùng ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0.

    Thời gian cuối cùng của trận đấu đã không có bàn thắng nào được ghi thêm. Thắng Mông Cổ với tỷ số 3-0, U19 Việt Nam leo lên vị trí thứ 2 bảng J khi có cùng 3 điểm với U19 Nhật Bản nhưng lại kém hiệu số bàn thắng bại (Nhật Bản thắng Guam 10-0 ở trận đấu sớm của lượt đấu đầu tiên).

    Tỷ số: U19 Việt Nam 3-0 U19 Mông Cổ

    Ghi bàn: Thanh Khôi (64'), Javkhlan (75', phản lưới nhà), Văn Tùng (79').

    Đội hình ra sân:

    U19 Việt Nam: Y Eli Nie, Hồ Khắc Lương, Trần Quang Thịnh, Duy Cương, Mạnh Quỳnh, Công Đến, Kim Nhật, Văn Tùng, Thanh Khôi, Duy Triết, Tuấn Tài.

    U19 Mông Cổ: Anand, Javkhlan, Tuya, Gerelt-Od, Batmunkh, Purevsuren, Oyuntuya, Naranchimeg, Munkhsaikhan, Battugs, Enkhbold.

    Đăng Huy | 20:39 06/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...