MỚI NHẤT :
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Sao trẻ Cheslea: "Tôi đã phải học cách đi lại từ đầu"

    10:56 Thứ tư 09/10/2019 | 2

    BongDa.com.vn Ruben Loftus-Cheek vừa qua đã có những chia sẻ về khoảng thời gian đầy sóng gió mà anh phải trải qua sau khi gặp chấn thương.

    Loftus-Cheek đã gặp phải một chấn thương rất nặng trong trận giao hữu với New England Revolution vào cuối mùa giải năm ngoái, để rồi phải bỏ lỡ trận chung kết Europa League sau đó, cũng như giai đoạn đầu mùa giải năm nay cùng Chelsea.

    Đã 5 tháng kể từ ngày rời xa sân cỏ, Loftus-Cheek mới đây đã có thể thoải mái chia sẻ lại khoảng thời gian khó khăn phải đối mặt. Trên Wow Hydrate, tiền vệ 23 tuổi này thuật lại rằng: "Tôi đã phải học cách đi lại từ đầu. Tôi thậm chí không thể nhắc được chân của mình khỏi mặt đất trong tư thế ngồi."

    Sao trẻ Cheslea:

     Ruben Loftus-Cheek đã trải qua 5 tháng đầy sóng gió.

    "Khi tai nạn xảy ra, tôi đã cố thực hiện một tình huống ngoặt lại và tôi nghe một tiếng động gì đó. Tôi nghe khá rõ, và tôi tưởng rằng đã có ai đó tác động từ phía sau. Trọng tài đã nổi còi thổi phạt, và tôi nghĩ ông ấy cũng đã đứng gần đó. Tuy nhiên khi xem lại băng ghi hình, tôi chẳng thấy ai ở gần mình cả."

    "Tôi đã cố gắng đưa chân mình lên cao nhất có thể, và đó là điều rất khó. Tôi chẳng thấy có bất kỳ tiến triển nào. Với chấn thương nặng thế này, bạn sẽ chẳng thể mong rằng mỗi khi thức dậy, tình hình sẽ tốt hơn."

    "Giờ thì giai đoạn khó khăn đã đi qua, và tôi đang rất nóng lòng với ngày trở lại. Điều đó thôi thúc tôi thêm phần nỗ lực. Tôi sẽ sớm trở lại."

    Những bàn thắng tuyệt đẹp trên sân tập của Chelsea

    Kỳ Anh | 10:15 09/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...