Sau 2 thất bại liên tiếp tại Premier League, Tottenham Hotspur cũng tìm lại được niềm vui chiến thắng. Hành quân đối đầu Stoke City trong khuôn khổ tứ kết Carabao Cup, Spurs đã đánh bại đội chủ nhà với tỷ số 3-1.
3 bàn thắng của các vị khách chia đều cho Gareth Bale, Ben Davies và Harry Kane. Giành vé đi tiếp, đoàn quân do HLV Jose Mourinho dẫn dắt sẽ chạm trán Brentford ở bán kết.
Ở trận cầu trên, HLV Mourinho quyết định bố trí Dele Alli đá chính. Ngôi sao thất sủng thi đấu 66 phút, trước khi phải rời sân nhường chỗ cho Erik Lamela. Khi bị thay ra, Alli gây chú ý với thái độ bực bội.
Trả lời phỏng vấn sau trận, "Người đặc biệt" không ngần ngại thừa nhận mình phiền lòng với cậu học trò. Ở bàn thắng duy nhất của Stoke, Alli là người đã có cú đánh gót bất thành cho Son Heung-min ở giữa sân. Đội chủ nhà thu hồi được bóng và nhanh chóng ghi bàn trong tình huống triển khai tấn công sau đó.
Qua BBC 5Live, bình luận viên Clinton Morrison tiết lộ Mourinho đã hét về phía Alli ngay trong trận. Daily Star dẫn lời Morrison: "Dele thử đánh gót và Mourinho nói: 'Cú đánh gót của cậu đã khiến chúng ta phải trả giá bằng bàn thua đó'... Jose không vui."
Jose Mourinho không rõ Dele Alli có thể ra sân trong trận đấu với Norwich hay không