Manchester United khép lại loạt trận Vòng bảng Champions League bằng một kết quả hòa trước Young Boys. Có lẽ, nhiều người hâm mộ sẽ không cảm thấy hài lòng, khi mà Quỷ đỏ đã bị CLB này hạ gục ở trận lượt đi. Song, HLV Ralf Rangnick đã xem đây là cơ hội để các cầu thủ dự bị có thời gian ra sân, đồng thời giúp một số sao trẻ ra mắt đội một.
Đáng chú ý, Rangnick còn quyết định tung Tom Heaton vào sân để thay Dean Henderson ở phút 65. Heaton thừa nhận, anh cảm thấy rất tuyệt vời khi có được trận đấu chính thức đầu tiên cho Man Utd, nhưng anh đã mong đợi cơ hội này đến với mình sớm hơn. Trao đổi với MUTV, thủ thành người Anh chia sẻ:
"Thật tuyệt."
"Bạn biết đấy, ý tưởng của tôi khi trở lại đây là phấn đấu để được vào đội hình. Đêm nay là cơ hội đầu tiên. Tôi đã hy vọng nó sẽ đến sớm hơn, tôi đã nỗ lực trong một quãng thời gian dài cho thời khắc này, và thật tuyệt khi được ra sân trong đêm nay."
"Chơi bóng ở Old Trafford trước một đám đông khán giả, đó sẽ luôn là một cảm giác tuyệt vời."
"Khi đến đây với tư cách là một vị khách, tôi luôn cảm thấy thích thú với điều đó. Nhưng hôm nay, được mặc chiếc áo đấu của đội nhà, trận ra mắt đầu tiên của tôi rõ ràng là một khoảnh khắc rực rỡ. Tôi yêu từng phút của trận đấu này."
"Bạn biết đấy, tôi cảm thấy rất tuyệt và tôi muốn tiếp tục từ đây."
Rangnick nhận định về Greenwood và Haaland