Man City đã giành được chiếc cúp thứ 5 trong năm 2023 khi đánh bại đội bóng Brazil Fluminense 4-0 ở Ả Rập Saudi, nhờ cú đúp của Julian Alvarez, một pha lập công của Phil Foden và một bàn phản lưới nhà của Nino.
Đây là năm tuyệt vời nhất trong lịch sử câu lạc bộ thành Manchester khi họ giành được những danh hiệu cao quý nhất. Trước đó, The Citizens vô địch Premier League, FA Cup và Champions League, cũng như Siêu cúp UEFA.
Tuy nhiên, CĐV Man City có chút lo lắng khi chứng kiến Rodri tập tễnh rời sân ở phút 74. Sau trận đấu, cầu thủ 27 tuổi được vinh danh xuất sắc nhất giải đấu. Anh tỏ ra ổn khi bước lên nhận bục Quả bóng vàng.
Có thông tin cho rằng Rodri phải rời sân với vết thương ở đầu gối phải, nhưng thông qua Sky Sports, bản thân cầu thủ này cho biết anh vẫn ổn.
Rodri cho hay: "Tôi gần như đã khóc sau pha tắc bóng nhưng tôi ổn. Tôi sẽ ổn khi thi đấu với Everton, không có vấn đề gì."
Ngoài ra, Rodri khẳng định pha tắc bóng đó là một trong những điều tồi tệ nhất mà anh từng trải qua trong sự nghiệp của mình.