MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • Sao Man City: 'Không nhiều đội đá được thế này với Real đâu'

    11:12 Thứ năm 18/05/2023

    Jack Grealish tự hào khi cùng các đồng đội đè bẹp Real Madrid 4-0 ở bán kết lượt về Champions League rạng sáng nay (18/5).

    Sao Man City: 'Không nhiều đội đá được thế này với Real đâu' - Bóng Đá

    Grealish tự hào khi Man City thắng đậm Real. 

    "Màn trình diễn này thật tuyệt diệu", tiền vệ người Anh nói sau trận đấu, "Sau những gì đã xảy ra ở trận lượt đi (hòa 1-1), cả đội đã nói chuyện với nhau và bây giờ, một tuần sau trận lượt đi, kết quả là 4-0. Tôi nghĩ rằng không nhiều đội có thể đá được như vậy trước Real Madrid".

    Cú đúp của Bernardo Silva cùng các pha lập công của của Julian Alvarez và Manuel Akanji giúp Man City tạo ra một trong những đêm đáng nhớ của CLB ở sân chơi Champions League, nhất là khi bại tướng của họ là Real Madrid. Grealish cũng thừa nhận sân nhà Etihad chính là điểm tựa lớn để Man City chơi ấn tượng như vậy trước nhà đương kim vô địch châu Âu.

    Tuyển thủ Anh nói: "Khi nhìn vào những thống kê của Man City tại sân nhà, chúng tôi cảm thấy mình bất bại. Tại sân đấu này, chúng tôi đã đánh bại Bayern, Leipzig. Mọi thứ thật tuyệt diệu".

    Man City bất bại 27 trận gần nhất trên sân nhà tại Champions League, trong đó họ giành chiến thắng tới 25 trận. Mùa này tại Etihad, Man City đã đánh bại rất nhiều CLB lớn ở châu Âu gồm Real Madrid, Bayern, Liverpool, MU, Arsenal, Tottenham.

    Trong khi đó, hậu vệ Kyle Walker cho rằng chìa khóa chiến thắng của Man City chính là sự tự tin và khả năng kiểm soát bóng: "Chúng tôi biết rằng trận lượt về với Real sẽ khó khăn và đôi khi cả đội bị cảm xúc lấn át. Nhưng chúng tôi đã nói chuyện và dự đoán kịch bản trận đấu sẽ diễn ra thế nào. Chúng tôi kiểm soát bóng tốt, đặc biệt ở hiệp một. Sang hiệp hai, chúng tôi có đôi chút sơ sẩy nhưng nhìn chung, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát".

    Man City sẽ gặp Inter Milan ở chung kết Champions League mùa này và đang có cơ hội lớn để giành cú ăn ba lịch sử của bóng đá Anh (Champions League, FA Cup, Premier League). Kể từ khi Ngoại hạng Anh ra đời, chỉ một đội làm được thành tích trên là MU ở mùa giải 1998/99. "Quỷ đỏ" cũng chính là đối thủ của Man City ở chung kết FA Cup mùa này.

    Hồng An | 09:00 18/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...