MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Sao Liverpool nổ súng, Nhật Bản đè bẹp Mông Cổ 14 bàn không gỡ

    19:24 Thứ ba 30/03/2021 | 3

    BongDa.com.vn ĐT Nhật Bản đã có chiến thắng nhẹ nhàng trước Mông Cổ ở lượt trận thứ 8 bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

    Với đẳng cấp cao hơn hẳn, ĐT Nhật Bản tự tin cầm bóng và dồn ép Mông Cổ co cụm phòng ngự số đông bên phần sân nhà.

    Sau thời gian thăm dò, các chiến binh Samurai đẩy nhanh tốc độ trận đấu và có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 13. Từ đường chuyền thuận lợi của Ken Matsubara, Takumi Minamino giữ bóng và tung cú sút hiểm hóc ở rìa vòng cấm địa tung lưới Mông Cổ.

    Sao Liverpool nổ súng, Nhật Bản thắng nhẹ nhàng Mông Cổ - Bóng Đá

    Minamino mở tỷ số trận đấu sau cú sút hiểm hóc.

    Có bàn thắng khai thông thế bế tắc, đội bóng áo trắng càng dễ chơi và áp đặt được thế trận như mong muốn. Phút 17, Junya Ito có cơ hội đối mặt với thủ thành Munkh-Erdene phía Mông Cổ nhưng cú sút lại quá hiền. Sự tiếc nuối của Nhật Bản không kéo dài lâu khi ở các phút 23, 26 và 33 lần lượt Yuya Osako, Daichi Kamada, Hidemasa Morita ghi 3 bàn thắng giúp đội tuyển đất nước mặt trời mọc dẫn trước 4-0.

    Mông Cổ không thể chơi bóng và họ dường như đã đánh mất chính bản thân mình. Phút 39, Khash-Erdene Tuya lóng ngóng đốt lưới nhà và biếu cho Nhật Bản 1 bàn thắng. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 5-0 nghiêng về đoàn quân HLV Hajime Moriyasu.

    Sang hiệp 2, thế trận vẫn không thay đổi, Nhật Bản vẫn cầm bóng và thể hiện được sự áp đảo của mình. Các mũi giáp công đội bóng áo trắng liên tục tung ra những pha dứt điểm. Phút 55, từ đường chuyền của Kamada, Osako bình tĩnh hãm bóng và tung cú sút vào góc gần, bóng chạm cột dọc và đi vào lưới Mông Cổ.

    Cựu sao Liverpool nổ súng, Nhật Bản dễ dàng đè bẹp Mông Cổ - Bóng Đá

    Osako ghi bàn nâng tỷ số lên 6-0 cho Nhật Bản.

    Đội tuyển áo trắng vẫn kiên trì dồn ép dù đã dẫn trước đối phương đến 6 bàn. Phút 68, từ đường nhả bóng của Osako, cầu thủ vào sân ở hiệp 2 Sho Inagaki đã tung cú sút trái phá ở khoảng cách 17m nâng tỷ số lên 7-0. Phút 73, đến lượt Ito ghi tên mình lên bảng tỷ số với cú đệm bóng cận thành.

    Chưa dừng lại ở đó, đội tuyển xứ sở hoa anh đào ghi thêm 6 bàn thắng nữa trước khi trận đấu kết thúc. Những người ghi bàn lần lượt là Kyogo Furahashi (79', 87'), Ito (79'), Asano (90+1'), Osako (90+2'), Inagaki (90+3') và ấn định chiến thắng 14 sao cho Nhật Bản.

    Giành chiến thắng dễ dàng trước Mông Cổ, ĐT Nhật Bản tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng F với thành tích 5 trận toàn thắng.

    Tỷ số: Mông Cổ 0-14 Nhật Bản

    Ghi bàn: Minamino (13'), Osako (23', 55', 90+2'), Kamada (26'), Morita (33'), Khash-Erdene Tuya (39', phản lưới nhà), Sho Inagaki (68', 90+3'), Ito (73', 79'), Furahashi (79', 87'), Takuma Asano (90+1').

    Đội hình ra sân:

    Mông Cổ: Munkh-Erdene, Tuguldur, Khash-Erdene Tuya, Erdene Khosbayar, Bilguun, Dulguun, Narmandakh, Tsend-Ayush, Ganbayar, Gal-Erdene, Naranbold.

    Nhật Bản: Shuichi Gonda, Ken Matsubara, Ryoya Ogawa, Takehiro Tomiyasu, Maya Yoshida, Hidemasa Morita, Wataru Endo, Daichi Kamada, Takumi Minamino, Junya Ito, Yuya Osako.

    Đăng Huy | 18:54 30/03/2021
    Chia sẻ

    Loading...