Đêm qua, mọi sự chú ý đổ dồn về Anfield, nơi diễn ra trận cầu tâm điểm vòng 3 Premier League giữa Liverpool và Chelsea. Bất chấp có lợi thế sân nhà, The Kop đã bị giội gáo nước lạnh bởi bàn mở tỷ số của Kai Havertz ở phút 22. Ngòi nổ người Đức có cú đánh đầu ngược bất ngờ đưa bóng cuộn vào lưới trong nỗ lực bay người bất thành của Alisson.
Bị dẫn bàn, nửa đỏ Merseyside gia tăng sức ép hòng san bằng cách biệt. Bước sang thời gian bù giờ hiệp 1, cuối cùng Liverpool cũng có được điều mình muốn. Trọng tài xác định Reece James đã dùng tay cản bóng trong vòng cấm Chelsea và truất quyền thi đấu hậu vệ The Blues. Mohamed Salah không mắc bất kỳ sai lầm nào trên chấm penalty, lạnh lùng đánh bại Edouard Mendy gỡ hòa 1-1.
Sang hiệp 2, Liverpool dù có lợi thế hơn người đã không thể khoan thủng phòng tuyến do các vị khách dựng nên. 1-1 cũng là kết quả cuối cùng khi hồi còi mãn cuộc vang lên.
Đọ sức Chelsea, Klopp quyết định bố trí tuyến giữa bao gồm Fabinho, Jordan Henderson và Harvey Elliott trong đội hình xuất phát. Keita phải dự bị cả trận.
Qua Twitter cá nhân, đại diện Malick Kebe của Keita bày tỏ sự bực bội với Klopp: "Thật sự khó cho tôi hiểu Klopp. Phải là ông ấy mới xếp Keita dự bị lúc này khi cậu ấy đạt phong độ cao. Siêu HLV của các bạn chịu trách nhiệm 1 mình cho trận hòa Chelsea này."
Nhìn lại: Naby Keita Vs Stuttgart (Tháng 8/2020)