Trent Alexander-Arnold bỏ lỡ vòng chung kết EURO 2020 vì 1 chấn thương ngay trước thềm khởi trah giải đấu. Qua The Guardian, ngôi sao Liverpool bày tỏ cảm giác: "Tôi đau đớn khi vắng mặt nhưng cùng lúc, tôi đã được xem các đồng đội làm được điều đặc biệt dành cho quốc gia."
"Thật khó khăn, tôi đã dốc sức rất nhiều và cảm thấy hơi tiếc cho bản thân. Tuy vậy sau vài ngày, bạn vượt qua cảm xúc đó. Tôi rèn luyện sung sức trở lại cùng chuyên gia thể lực Liverpool và tận hưởng ánh nắng mặt trời Bồ Đào Nha. Tôi tự hào khi xem tuyển Anh thi đấu và chứng kiến niềm vui trên mặt mọi người."
Alexander-Arnold trải lòng thêm về thể hiện trong màu áo Tam sư: "Kể từ ngày lên tuyển, tôi chưa thật sự đạt phiên bản tốt nhất của bản thân. Tôi vẫn chưa tạo ra những màn trình diễn từng tạo được cho CLB. Tôi chờ đợi nhiều hơn từ chính mình khi thi đấu cho tuyển Anh. Hy vọng tôi sẽ được trao cơ hội và nắm bắt cơ hội đó."
"... Tôi vẫn chưa đủ khả năng đạt đúng tiêu chuẩn. Vài năm trước, tôi chơi 1 trận thật sự hay trước Thụy Sĩ trong khuôn khổ trận tranh hạng 3 Nations League, nhưng sau đó lại không thể duy trì phong độ. Màn trình diễn của tôi cho tuyển Anh tầm thường so với các tiêu chuẩn bản thân."
Nhìn lại: Trent Alexander-Arnold Vs Everton U18 (2016)