MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Sao Liverpool: “Chúng tôi không phải là ứng viên vô địch”

    09:48 Thứ năm 04/02/2021

    BongDa.com.vn Các nhà ĐKVĐ tỏ ra cực kỳ thất vọng khi để thua Brighton trên sân nhà.

    Vòng 22 Premier League vừa chứng kiến bất ngờ lớn khi Liverpool nhận thất bại 0-1 trước Brighton trên chính sân nhà Anfield. Tiền vệ Steven Alzate là tác giả bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 56, qua đó mang về 3 điểm trọn vẹn cho đội khách. Đây đã là thất bại thứ 2 của The Kop ở Anfield trong vòng 2 tuần, sau mạch bất bại kéo dài rất lâu từng thiết lập ở hạng đấu số 1 xứ sương mù.

    Ở vòng đấu tới, Liverpool sẽ tiếp đón Man City. Hậu vệ Andrew Robertson nhận định: “Bất kỳ trận đấu nào với Man City đều là 1 trận đấu lớn. Vào thời điểm này, chúng tôi không phải là ứng viên vô địch. Liverpool kém Man City 7 điểm và họ còn 1 trận chưa đá.

    Andrew Robertson: 'We are not in the Premier League title race' - Bóng Đá

     Robertson thừa nhận The Kop không ở trong cuộc đua vô địch.

    Chúng tôi cần trở lại là Liverpool mà mọi người đều biết. Chúng tôi là một đội tốt, và sẽ không biến thành một đội bóng tồi chỉ sau một đêm.”

    HLV Jurgen Klopp cũng đồng quan điểm với cậu học trò: “Chúng tôi muốn trở thành nhà vô địch nhưng bạn cần chắc chắn phải có các trận đấu và màn trình diễn thuyết phục, nhưng Liverpool không có được điều đó.

    Chúng tôi chiến đấu vì 3 điểm, nhưng điều đó không quyết định ai sẽ giành 3 điểm vào Chủ nhật. Liverpool phải thật cố gắng để chơi tốt hơn.”

    Hành trình vô địch EPL của Liverpool và những gì diễn ra phía sau cánh gà:

     
    Endo | 09:18 04/02/2021
    Chia sẻ

    Loading...