MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Sao Juventus rời sân trong nước mắt, Allegri giải đáp nỗi lo của NHM

    09:58 Thứ hai 04/04/2022

    BongDa.com.vn Sao Juventus đã dính chấn thương khiến anh rơi nước mắt và phải rời sân giữa chừng trước Inter Milan.

     

    Video Locatelli ghi bàn cho Juventus

    Manuel Locatelli xuất phát ở vị trí tiền vệ trung tâm với Adrien Rabiot trước Inter Milan nhưng đã phải rời sân chỉ sau hơn 30 phút vì chấn thương đầu gối. Đó không phải là một đêm may mắn cho Locatelli, người trước đó đã gặp va chạm phần đầu buộc anh phải tiến hành băng bó.

    Chấn thương đầu gối khiến Locatelli rời sân trong nước mắt. Khi đội ngũ y tế Juventus tiến hành kiểm tra chấn thương cho Locatelli, tiền vệ người Italia đã bật khóc và rồi Denis Zakaria vào sân thay thế. Hình ảnh đó của cựu cầu thủ Sassuolo khiến NHM Juventus lo lắng vì Locatelli nhiều khả năng gặp chấn thương nghiêm trọng.

    ALLEGRI CONFIRMS KNEE INJURY FOR LOCATELLI WHO LEFT THE PITCH IN TEARS - Bóng Đá

     Locatelli khóc nức nở sau khi gặp chấn thương.

    Sau trận đấu, HLV Massimiliano Allegri đã làm rõ vấn đề mà nhà vô địch EURO 2020 gặp phải trên DAZN: 

    "Cậu ấy bị đập vào đầu nhưng vấn đề nằm ở chấn thương đầu gối. Chấn thương ấy trông giống như vấn đề dây chằng chéo trước bị căng nên cậu ấy sẽ phải ngồi ngoài 20 ngày."

    Vào ngày mai, Juventus sẽ chính thức làm rõ mức nghiêm trọng của chấn thương mà Locatelli gặp phải. Trong mùa này, đội bóng đã đón nhận 2 trường hợp dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng hơn là Federico Chiesa và Kaio Jorge. Bộ đôi này đều nghỉ thi đấu đến hết mùa giải.

    Nếu tình hình của Locatelli thực sự nặng, hàng tiền vệ Juventus sẽ mất một cái tên quan trọng.

    Lữ Phong | 09:28 04/04/2022
    Chia sẻ

    Loading...