Cơn lốc màu da cam được đánh giá cao hơn so với CH Séc ở trận đối đầu vào đêm qua. Hà Lan tạo ra thế trận lấn lướt trong hiệp một, nhưng không thể chọc thủng mành lưới đối thủ. Bước ngoặt xảy đến ở phút 55 khi Matthijs de Ligt bị truất quyền thi đấu sau một pha dùng tay chơi bóng.
CH Séc đã tận dụng rất tốt lợi thế hơn người để có liên tiếp 2 bàn thắng vào lưới Hà Lan sau đó, nhờ công của Toma Hole và Patrik Schick. Đoàn quân của HLV Frank De Boer hoàn toàn bất lực và đành ngậm ngùi nói lời chia tay giải đấu.
Mới đây, Frenkie de Jong chia sẻ: “Có vẻ như toàn đội đã rất mệt mỏi. Chúng tôi đã chơi không tốt trong hiệp một. Đó là một trận đấu khó khăn, tôi cũng không biết tại sao.
Đây có thể là trận đấu lớn nhất trong sự nghiệp đối với một số cầu thủ, nhưng trận đấu của chúng tôi chưa bao giờ thành công. Sau thẻ đỏ, mọi chuyện càng trở nên khó khăn hơn. Không phải là chúng tôi đã không chuẩn bị về mặt chiến thuật. Chúng tôi đã tập trung và chắc chắn chúng tôi không đánh giá thấp họ. Nhưng chúng tôi không thể khiến trận đấu diễn ra theo ý mình.
Sau chiếc thẻ đỏ, bạn có thể cảm thấy nó mất kiểm soát. Đặc biệt là khi họ vượt lên dẫn trước với tỷ số 1-0. Rồi khi tỷ số 2-0, mọi thứ trở nên thực sự khó khăn. Nó rất nặng nề. Tôi không biết làm thế nào. Đây không phải là trận đấu hay nhất của chúng tôi. Cuối cùng, đây là một giải đấu tồi tệ khi bị loại.”
Đội tuyển Hà Lan tập luyện