MỚI NHẤT :
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • Sao Fulham làm trò hề, U23 Thái Lan muối mặt rời giải

    19:21 Thứ bảy 18/01/2020 | 3

    BongDa.com.vn Đội tuyển U23 Thái Lan đã chính thức rời giải đấu được tổ chức trên sân nhà của họ, sau thất bại tối thiểu trước U23 Saudi Arabia.

    Cuối giờ chiều nay (giờ địa phương), đội bóng của huấn luyện viên Akira Nishino đã bước vào trận tứ kết đầu tiên của giải U23 Châu Á 2020 gặp U23 Saudi Arabia, và dĩ nhiên đây là cuộc đụng độ khó khăn cho đại diện ở xứ chùa vàng, ngay cả khi họ được chơi trên sân nhà Thammasat.

    Thế trận luôn giữ ở mức giằng co sau hơn một giờ đồng hồ thi đấu. Tuy nhiên, tình huống then chốt của trận đấu cuối cùng cũng đến ở phút 78 khi trọng tài Ahmed Al-Kaf bất ngờ cho U23 Saudi Arabia được hưởng phạt đền vì ông cho rằng Sorawit Panthong (16) phạm lỗi với Abdullah Al-Hamdan (9).

    Trên chấm 11 mét, cầu thủ số 9 không mắc sai lầm để mở điểm cho đội khách. Điều này dẫn đến sự điên cuồng của U23 Thái Lan trong các đợt lên bóng về sau, bởi thời gian thi đấu chỉ còn lại chừng 15 phút (tính cả bù giờ), nhưng nỗ lực của họ không thể làm gì hơn trước hàng phòng ngự dày đặc từ đối thủ.

    'Anh ta đã vấp mặt cỏ để kiếm pen cho U23 Thái Lan' - Bóng Đá

     Pha ăn vạ thô thiển của Ben Davis.

    Một trong những pha bóng đáng chú ý nhất vào thời điểm cuối chính là tình huống ăn vạ thô thiển của tiền vệ Ben Davis. Cầu thủ nhập tịch này đi bóng bên cánh phải nhưng cố tình ngã bên trong vòng cấm, mặc dù chẳng ai tác động đến anh. Tất nhiên, trọng tài chính từ chối cho U23 Thái Lan hưởng phạt đền.

    Chứng kiến pha "bay giữa ngân hà" này, các bình luận viên trên sóng truyền hình cũng phải ngán ngẩm và cho rằng anh ta bị ngã ra sân chỉ vì "vấp cỏ". Thất bại cay đắng này khiến U23 Thái Lan đánh mất đi cơ hội tham dự Olympic 2020 trên đất Nhật Bản vào thời gian tới.

    *Ben Davbis là một cầu thủ có tiếng khi đang ăn tập tại Fulham (hạng nhất Anh). Cầu thủ này có bố người Anh, mẹ người Thái Lan, nhưng quyết định rời Singapore chỉ vì không được miễn nghĩa vụ quân sự. 

    Trung Quân | 18:51 18/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...