MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 1-0 Chelsea (H2): Kai Havertz bỏ lỡ cơ hội
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Sao Chelsea như 'phát điên', nhấc bổng Kante gây sốt

    10:22 Chủ nhật 30/05/2021 | 3

    BongDa.com.vn Thêm một màn trình diễn thượng hạng nữa của cựu sao Leicester City và khiến cả đồng đội cũng phải phấn khích.

    Sau tất cả, mùa giải 2020/21 cũng chính thức khép lại bằng chiến thắng 1-0 cho Chelsea ở trận chung kết Champions League. Chín năm kể từ màn trình diễn đầy cảm xúc ở Allianz Arena, The Blues lại bước lên ngôi vương nhưng lần này là ở sân Dragao của FC Porto.

    Kai Havertz có thể mờ nhạt gần như trong cả mùa giải, tuy nhiên cựu sao Bayer Leverkusen lại là cái tên ghi bàn duy nhất giúp CLB Tây London giành cúp C1. Thế nhưng, một cầu thủ khác cũng được tung hô không kém đó chính là N'Golo Kante.

    Trước Manchester City, số 7 của Chelsea có 3 cú tắc bóng, 4 tình huống không chiến thành công và 2 pha rê bóng thành công. Nhờ màn trình diễn ấn tượng của tuyển thủ Pháp, người hâm mộ The Blues lẫn đồng đội của tiền vệ sinh năm 1991 đã không khỏi phấn khích.

    Sao Chelsea như 'phát điên', nhấc bổng Kante gây sốt - Bóng Đá

     Hình ảnh gây sốt giữa Zouma và Kante. 

    Cụ thể, khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Kurt Zouma như phát điên và thậm chí tiến đến để nhấc bổng N'Golo Kante lên. Động thái đó như một lời cảm ơn cho những đóng góp không ngừng nghỉ của ngôi sao 30 tuổi ở Champions League mùa này.

    Một sự nghiệp như mơ của cầu thủ mang dòng máu Mali. Anh giành 2 chức vô địch Premier League với 2 CLB khác nhau, vô địch World Cup 2018 và giờ đây là giành C1 cùng Chelsea. Trước mắt cựu cầu thủ Leicester City có lẽ sẽ là mục tiêu giành EURO 2020.

    Tuchel: 'Tôi không nói nên lời vì bố mẹ, gia đình và các con tôi'

     
    Giang Nam | 09:52 30/05/2021
    Chia sẻ

    Loading...