MỚI NHẤT :
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Sao Bundesliga gặp đại họa khi mặc áo của Jadon Sancho

    10:32 Thứ tư 15/07/2020

    BongDa.com.vn Một cái tên đang thi đấu tại Bundesliga vừa bị câu lạc bộ cảnh cáo do tự ý mặc áo của Jadon Sancho ở Borussia Dortmund.

    Tại Bundesliga, Bayern Munich không chỉ là đối trọng duy nhất của Borussia Dortmund. Đối với đội chủ sân Signal Iduna Park, Schalke là đại kình địch đáng ghét không hơn không kém. Cả 2 là đại diện cho trận Derby vùng Ruhr nên họ có sự thù ghét đối với nhau. Chính vì thế thật dễ hiểu nếu cầu thủ đội bóng này có hành động ủng hộ cho cái tên thuộc biên chế gã hàng xóm. Mới đây, một ngôi sao Schalke đã bị ban lãnh đạo răn đe vì động thái đó.

    Cụ thể, trong lúc tập luyện, Rabbi Matondo đã mặc chiếc áo của Jadon Sancho. Đáng nói hơn, Matondo còn đăng tải hình ảnh đó lên trang Instagram cá nhân và điều đó khiến ban lãnh đạo Schalke phẫn nộ. Theo đó, GĐTT Jochen Schneider là người đứng ra cảnh cáo chân chạy cánh 19 tuổi:

    "Chúng tôi đã nói chuyện với Matondo về những gì chúng tôi nghĩ về hành động này trên điện thoại. Đúng là cậu ta chỉ mới 19 tuổi nhưng đáng lẽ ra, cậu ta không nên làm thế. Cậu ta đã có phản ứng đúng mực với các hành vi sai phạm của mình, dù điều đó diễn ra trên sân cỏ hay ngoài sân cỏ."

    Rabbi! Matondo given warning by Schalke - Bóng Đá

     Hình ảnh nhận chỉ trích cửa Matondo.

    Được biết, Matondo và Sancho từng là đồng đội của nhau tại lò đào tạo Manchester City. Đó là lý do tài năng mang quốc tịch Anh mặc chiếc áo số 7 từ người bạn của mình.

    Video tài năng của Sancho:

     
    Lữ Phong | 10:02 15/07/2020
    Chia sẻ

    Loading...