Arsenal có khởi đầu Ngoại hạng Anh 2021/22 tệ hại khi toàn thua cả 3 trận liên tiếp. Họ để thủng lưới 9 lần và không ghi được bàn nào, rơi xuống vị trí cuối bảng xếp hạng. Trận thua ở vòng 3 trước Manchester City cho thấy một Pháo thủ yếu ớt và bạc nhược, để đối phương "dội bom" đến 5 lần.
Sau trận đấu, HLV Mikel Arteta cũng như nhiều cầu thủ Arsenal bị chỉ trích thậm tệ, trong đó đội trưởng Pierre-Emerick Aubameyang cũng không ngoại lệ. Dẫu vậy, phát biểu về trận thua của Arsenal trước Man City, cựu danh thủ Kevin Campbell đã đứng ra bảo vệ chân sút người Gabon:
Campbell chia sẻ với Football Insider :
“Thật là điên rồ. Tôi là một tiền đạo, tôi biết cảm giác như thế nào khi đối thủ tiếp tục dồn ép đội nhà ở nửa cuối sân bên kia và ghi bàn."
"Họ liên tục gây sức ép và dù bạn có làm gì đi chăng nữa, mọi thứ cũng không được cải thiện."
“Phần việc tốt nhất của Aubameyang được thực hiện ở đầu sân bên kia."
“Làm sao cậu ấy có thể tỏa sáng khi mà không có bóng trong chân và đội nhà lại đang bị đánh bại nặng nề."
"Không có gì ngạc nhiên khi cậu ấy tỏ ra mờ nhạt và thiếu sức sống. Dù cho Aubameyang có nỗ lực chạy chỗ 100 lần thì cậu ấy cũng không nhận được bóng từ các đồng đội."
Arteta phát biểu về Arsenal: