Qua Instagram cá nhân, David Luiz vừa đăng tải đoạn video cuộc nói chuyện chia tay các đồng đội trong phòng thay đồ Arsenal: "Nếu có thời điểm nào đó tôi làm điều gì tệ với các bạn, xin lỗi, nhưng ý định của tôi luôn là mang đến điều tốt nhất cho các bạn. Tôi luôn muốn giúp đỡ các bạn và tôi nghĩ các bạn hiểu tôi là người của tập thể, nên niềm vui của tôi là chứng kiến đồng đội vui vẻ. Vì vậy tôi đã cố gắng hết sức."
"Cảm ơn rất nhiều, hy vọng sẽ sớm gặp lại các bạn. Tôi sẽ thi đấu thêm vài năm và sẽ trở thành 1 HLV, nên có thể một số người ở đây sẽ thành cầu thủ của tôi! Tôi không thấy nhiều chỗ lắm cho các cầu thủ trẻ! [cười lớn]."
"Tuy nhiên chắc chắn hành trình này thật tuyệt vời. Không dễ dàng khi khép lại 1 chu kỳ nhưng chuyện luôn tuyệt vời vì Chúa sắp xếp điều tốt đẹp nhất dành cho chúng ta
Tôi chỉ nói điều này với các bạn, đặc biệt là các cầu thủ trẻ: hãy tận hưởng bởi lẽ bóng đá diễn biến rất nhanh. Ngày nọ tôi còn là cầu thủ trẻ nhất trong phòng thay đồ, giờ tôi đã thành người lớn tuổi nhất.
Tôi chỉ chơi bóng đá và tiếp tục như thế, vì tôi thật sự yêu bóng đá, đấy là lý do."
Ruben Loftus-Cheek, David Luiz và Emerson tới thăm trường Boston: