Martin Odegaard đã có một trận đấu khá thành công trước West Ham. Trong hiệp một, những pha phối hợp đập nhả giữa anh và Bukayo Saka đã tạo ra rất nhiều khó khăn cho hàng thủ West Ham. Đáng tiếc, trong trận đấu rạng sáng nay, tiền vệ người Na Uy đã không thể ghi bàn, thứ mà anh đã làm liên tiếp trong 3 vòng đấu trước đó.
Thay vào đó, Gabriel Martinelli và Emile Smith Rowe là những người đã nổ súng ở trong hiệp hai để mang về trận thắng thứ 9 cho Pháo thủ ở trong mùa giải, tính trong khuôn khổ Premier League.
Đáng nói, cựu cầu thủ của Real Madrid đã bị rút khỏi sân ngay ở phút 64 và điều đó dường như khiến anh cảm thấy thất vọng. Có lẽ vì tâm trạng đó nên khi chứng kiến Emile Smith Rowe ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 ở phút 87, Odegaard đã có một biểu cảm khá buồn bã. Biểu cảm này đã nhanh chóng bị các đạo diễn hình ghi lại.
Tuy nhiên, chiến thắng của Arsenal đã làm lu mờ tất cả. 3 điểm trước West Ham đã giúp Pháo thủ tạm thời vươn lên vị trí thứ tư, hơn chính West Ham 1 điểm. Tuy nhiên, cả Man Utd và Tottenham đều có khả năng đẩy Arsenal ra khỏi top 4 bất cứ lúc nào bởi họ vẫn còn những trận chưa đấu ở trong tay.
Arteta nói về quyết định tước băng đội trưởng của Aubameyang: