MỚI NHẤT :
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Sanna Khánh Hòa BVN sa sút: Vì đâu nên nỗi?

    19:05 Thứ bảy 11/05/2019

    BongDa.com.vn Không còn ai nhận ra hình ảnh đội bóng từng là chú ngựa ô của mùa giải 2018. Hiện tại đại diện phố biển đang đứng chót bảng với vỏn vẹn 5 điểm.

    Sự sa sút của Sanna Khánh Hòa BVN thể hiện rõ nét nhất trong trận thua TPHCM ở vòng 8. Thi đấu hơn người, kiểm soát thế trận, thậm chí được đối thủ "chấp" ngoại binh, nhưng thầy trò HLV Võ Đình Tân đã nhận một trái đắng khi thất bại trước đội đầu bảng 1-2.

    Sau 8 vòng đấu, đội bóng này mới chỉ giành 1 chiến thắng, họ thua 5 và hòa 2 trong 7 trận còn lại. Nếu tính luôn trận thua bạc nhược trước An Giang, họ đã phải nhận đến 6 thất bại ở mùa này. Điều này khiến những khán giả đội bóng phố biển phải lắc đầu ngao ngán: Vì sao chú ngựa ô V-League 2018 lại sa sút không phanh?

    Sanna Khánh Hòa BVN sa sút: Vì đâu nên nỗi? - Bóng Đá

    Mất đi Nguyễn Hoàng Quốc Chí, Sanna Khánh Hòa BVN đã bị thiếu hụt 50% sức mạnh. 

    Đầu tiên, mất mát đáng kể và quan trọng nhất đến từ cái tên Nguyễn Hoàng Quốc Chí. Cầu thủ sinh năm 1991 đóng vai trò quan trọng trong lối đá của đội bóng phố biển. Trong 4 mùa bóng thi đấu cho đội bóng, anh ghi đến 26 bàn. Nền tảng thể lực sung mãn, cùng cái chân trái rất quái khiến Quốc Chí trở thành một nhân tố không thể thay thế trong đội hình của HLV Võ Đình Tân. Việc không thể giữ chân cầu thủ này khi anh chuyển đến Quảng Nam có thể được xem đã ảnh hưởng 50% sức mạnh của đội bóng. 

    Thứ hai, lối đá "ngổ ngáo" của đại diện miền Trung đã bị các đối thủ nghiên cứu và bắt bài. Có thể nhận thấy trong trận đấu gặp CLB TPHCM, dù chơi hơn người trong 30 phút của trận đấu, nhưng đội bóng này đã bế tắc toàn tập. Không đột biến, không sáng tạo, Sanna Khánh Hòa BVN bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng vào lưới của thủ môn Thanh Thắng (TPHCM) và phải nhận bàn thua ở những phút cuối. 

    Sanna Khánh Hòa BVN sa sút: Vì đâu nên nỗi? - Bóng Đá

    Chiến thắng duy nhất của thầy trò HLV Võ Đình Tân sau 8 vòng là trước Dược Nam Hà Nam Định.

    Thứ ba, những ngoại binh của Sanna Khánh Hòa BVN đã không cho thấy được vai trò của mình. Sau 3 mùa giải, trung vệ Zarour Chaher giờ đã chậm chạp hơn rất nhiều so với giai đoạn anh vừa qua V-League cách đây 3 năm. Hai tiền đạo Youssouf Toure (33 tuổi) và Nasciment De Olivera Warley (30 tuổi) là một sự thất vọng tràn trề. Cả hai cầu thủ này mới chỉ ghi được hai bàn cho đội bóng phố biển, chia đều mỗi người một bàn. Chân sút ghi nhiều bàn nhất cho Sanna Khánh Hòa BVN thời điểm này lại là một cầu thủ nội: Phạm Trùm Tỉnh, cựu thành viên U19 Việt Nam. Có thể khẳng định việc ngoại binh kém hiệu quả đóng 50% sự thất bại còn lại của đội bóng. 

    Rất may mắn cho thầy trò ông Võ Đình Tân đây mới chỉ là vòng thứ 8, mọi thứ vẫn còn có thể cứu vãn cho họ bởi chặng đường V-League là rất dài ở phía trước. Trước mắt họ sẽ là chuyến làm khách trên sân Hòa Xuân của SHB Đà Nẵng vào 17 giờ ngày 12 tháng 5. Nếu có thể giành 3 điểm, họ sẽ tạm thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ trong trường hợp Dược Nam Hà Nam Định và Quảng Nam không thắng ở vòng này. 

    Lê Dũng | 18:50 11/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...