MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Sang Việt Nam theo đuổi giấc mơ Arsenal

    23:10 Thứ hai 28/12/2015

    HAGL - Arsenal - JMG đã trở thành lò đào tạo đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam ghi nhận có đến 2 cầu thủ “nhí” người nước ngoài đăng ký thi tuyển.

    Từng khoác áo U12 Úc nhưng phải theo cha sang Việt Nam làm việc, biết tin Học viện NutiFood tuyển sinh bổ sung, cậu bé Stefan Stojcevski xin đến thử sức và lập tức lọt vào tốp 4 thí sinh được dự VCK tuyển chọn sắp tới…

    Sang Việt Nam theo đuổi giấc mơ Arsenal
    Stefan (phải) và 3 thí sinh lọt tiếp vào VCK tuyển chọn của Học viện NutiFood. Ảnh: Quang Liêm.

    Sáng 28-12, tại sân bóng đá Phú Thọ (TP HCM), Học viện Bóng đá NutiFood – HAGL – Arsenal – JMG (gọi tắt là Học viện NutiFood) đã trở thành lò đào tạo đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam ghi nhận có đến 2 cầu thủ “nhí” người nước ngoài đăng ký thi tuyển. Đó là cậu bé người Hàn Quốc Eum Jun Ho và đặc biệt là Stefan Stojcevski, tài năng trẻ từng khoác áo U12 Úc. Dù đây mới chỉ là đợt sát hạch đầu tiên trong 3 đợt tuyển sinh theo quy định của học viện toàn cầu JMG nhưng Stefan Stojcevski đã lọt vào mắt xanh của HLV người Pháp Franck Durix.

    Cầu thủ quốc tịch Úc sinh năm 2003 đã cùng 3 bạn khác là Phan Tấn Đạt, Bùi Lê Khánh và Nguyễn Ngọc Phát vượt qua 27 cầu thủ để được góp mặt ở VCK tuyển chọn, dự kiến diễn ra trong tháng 1-2016. Điều gây ấn tượng mạnh với những ai theo dõi Stefan thi thố trên sân cỏ chính là chiều cao vượt trội so với các bạn đồng trang lứa khi mới 12 tuổi nhưng cầu thủ “nhí” đá ở vị trí tiền đạo này đã cao đến 1,7 m.

    Theo ông Alex Stojcevski – cha của Stefan, hiện đang là giảng viên cơ khí điện tử của Trường Đại học Quốc tế RMIT tại TP HCM – cậu con trai của ông tuy không được gọi là thần đồng bóng đá nhưng cũng nằm trong danh sách đáng chú ý của bóng đá trẻ Úc. Lúc 8 tuổi, Stefan đã góp mặt ở học viện bóng đá do cựu danh thủ Manchester United Jasper Olsel mở tại Úc. Ngoài ra từ năm 2013-2015, Stefan cũng là thành viên của đội U12 trung tâm bóng đá cộng đồng Arsenal Úc, đồng thời là tay săn bàn chủ lực của đội tuyển U12 Úc khi ghi được 49 bàn thắng ở các giải trẻ.

    Lẽ ra, cầu thủ “nhí” này sẽ tiếp tục theo học tại các học viện bóng đá ở Úc nhưng do phải theo cha mẹ sang Việt Nam sinh sống nên Stefan đành bỏ dở chương trình học bóng đá của mình.

    Sau khi quyết định ở hẳn Việt Nam, ông Alex Stojcevski đã lên mạng tìm hiểu các lò đào tạo bóng đá và quyết định cho Stefan thử sức vào Học viện NutiFood. “Ban đầu, Stefan muốn ở Úc chơi bóng nhưng khi nghe tôi nói có Học viện NutiFood cũng có liên kết với CLB Arsenal, cháu đồng ý sang Việt Nam ngay vì ở Úc, cháu cũng học bóng đá từ trung tâm bóng đá cộng đồng của Arsenal,” ông Alex chia sẻ.

    Quan sát màn thể hiện của Stefan trên sân, chúng tôi thấy kỹ thuật cậu bé chỉ ngang với những cầu thủ “nhí” Việt Nam nhưng về nhãn quan chiến thuật, lợi thế về thể hình, cầu thủ trẻ của xứ sở chuột túi hoàn toàn vượt trội. Ông Alex cho biết nếu trúng tuyển, ông sẽ xin nhập tịch cho con trai: “Tôi và con trai đã xem đội tuyển Việt Nam thi đấu. Nếu con trai tôi trúng tuyển và học bóng đá ở TP HCM, sau này nếu được gọi vào tuyển Việt Nam, tôi tin cháu sẽ đồng ý.”

    Minh Ngọc - NLD.com.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...