MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-1 PSG: Dembele nổ súng (H1)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Sanchez hóa người hùng giúp Chile có một nửa chiếc vé đến Nga

    08:37 Thứ sáu 06/10/2017 | 1

    BongDa.com.vn Màn tỏa sáng của Alexis Sanchez đã giúp Chile có được lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đến Nga.

    Với lợi thế sân nhà, Chile ào lên tấn công ngay từ những phút đầu trận đấu. Tuy nhiên, do chưa thật sự ăn khớp trong khâu phối hợp, đội chủ nhà không thể tạo ra nhiều sóng gió cho Ecuador trong 20 phút đầu tiên.

    Nhưng đến phút 22, Chile đã có được điều mình cần. Trong một tình huống tấn công bên cánh trái, Jorge Valdiva đã vô tình đưa bóng đến đúng tầm băng vào của Vargas. Cầu thủ số 11 của Chile dễ dàng tung cú sút uy lực mở tỷ số cho trận đấu.

    Chile - Ecuador - Bóng Đá

     Vargas mở điểm cho Chile.

    Có được bàn thắng mở tỷ số, Chile chơi ngày càng hưng phấn và không cho Ecuador một cơ hội phản kháng nào. Trong suốt thời gian còn lại của hiệp một, đội khách chỉ biết lui về phòng ngự trước sức tấn công vũ bão của Chile.

    Nhà ĐKVĐ Copa America còn có thêm một động lực thi đấu lớn lao khi trong trận đấu cùng giờ, Argentina bị Peru cầm hòa ngay trên sân nhà. Nếu kết quả này giữ nguyên, Chile sẽ lọt vào Top 4 vòng loại khu vực Nam Mỹ và có cơ hội lớn giành vé chính thức đến Nga.

    Dù vậy, Chile không thể tìm thêm bàn thắng nào trong hiệp một, 45 phút đầu tiên kết thúc với 1 bàn thắng cho đội chủ nhà, họ vẫn chưa thể yên tâm với cách biệt mong manh này.

    Chile tiếp tục gia tăng sức ép trong hiệp hai nhưng Ecuador chơi rất kiên cường. Lần lượt Alexis Sanchez đến Vargas và thậm chí là Vidal vẫn không thể tìm được đường vào lưới Ecuador trong nửa giờ thi đấu tiếp theo.

    Chile - Ecuador - Bóng Đá

     Sanchez tỏa sáng đúng lúc giúp Chile có chiến thắng quan trọng.

    Tuy nhiên, bất ngờ xảy đến ở phút 84. Khi Chile chưa tìm được bàn thắng thứ hai thì họ lại bị Ecuador gỡ hòa. Romario Ibarra là người ghi bàn thắng quý giá cho đội khách dù họ không còn cơ hội cạnh tranh vé đến Nga vào năm sau.

    Diễn biến kịch tính của trận đấu chưa dừng lại ở đó khi đúng 2 phút sau, Sanchez đã lên tiếng đúng lúc, ghi bàn thắng giúp Chile tái lập thế dẫn bàn. Trong những phút cuối trận, Chile không mắc thêm sai lầm nào và bảo toàn chiến thắng sát nút trước Ecuador.

    Với thắng lợi này, cùng với việc Argentina hòa Peru và Colombia bị Paraguay đánh bại, Chile từ vị trí thứ 6 đã vươn lên đứng thứ 3 trên BXH vòng loại Nam Mỹ. Dù vậy, ở lượt trận cuối, họ sẽ chạm trán Brazil và phải giành chiến thắng mới cầm chắc tấm vé đi tiếp, không quan tâm đến những trận đấu còn lại.

    Tỷ số chung cuộc: Chile 2-1 Ecuador

    Ghi bàn: Eduardo Vargas (22), Alexis Sanchez (86) - Romario Ibarra (84)

    Đội hình ra sân:

    Chile: Claudio Bravo, Eugenio Mena, Mauricio Isla, Francisco Silva, Alexis Sanchez, Arturo Vidal, Jorge Valdivia, Eduardo Vargas, Pablo Hernandez, Gary Medel, Gonzalo Jara

    Ecuador: Maximo Banguera, Robert Arboleda, Alex Ibarra, Cristian Ramirez, Eduar Preciado, Michael Arroyo, Jefferson Intriago, Antonio Valencia, Roberto Ordóñes, Jefferson Orejuela, Dario Aimar

    Kết quả thi đấu và BXH vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ sau lượt trận thứ 17

    Sanchez hóa người hùng giúp Chile có một nửa chiếc vé đến Nga - Bóng Đá

     

    Sanchez hóa người hùng giúp Chile có một nửa chiếc vé đến Nga - Bóng Đá

     

    Hoàng Tâm - Thể Thao Việt Nam | 08:00 06/10/2017
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...