MỚI NHẤT :
  • Arsene Wenger: "Arsenal có thể vượt qua Bayern Munich"
  • Mikel Arteta gửi "chiến thư" cho Bayern Munich
  • Man United xác định tiền đạo cần chiêu mộ
  • Sabitzer hóa người hùng, Dortmund vào bán kết sau trận cầu siêu hấp dẫn
  • Thẻ đỏ tai hại, Barca bị PSG đá bay khỏi Champions League
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-4 PSG: Tạm biệt Champions League (KT)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • Sân Anfield, Luis Suarez và số 6 đượm buồn

    00:15 Thứ ba 09/06/2015

    Sau trận đấu, Luis Suarez không giấu được sự phấn khích. Anh nói: "Bàn thắng ghi được trong trận chung kết đã chứng minh cho giá trị của tôi".

    (BongDa.com.vn) – Đúng một thập niên sau đêm Istanbul huyền diệu, chưa một lần Liverpool tái lập được chiến tích vô địch Champions League. Cay đắng hơn, những người rời Anfield từ năm 2009 đều ít nhất một lần vô địch giải đấu cấp CLB danh giá nhất hành tinh…

    Luis Suarez vô địch Champions League. Ảnh: Internet.
    Luis Suarez vô địch Champions League. Ảnh: Internet.

    Từ thành phố cảng nước Anh, không ít người hẳn đã bật TV theo dõi trận chung kết Champions League mùa 2014-15, dù Liverpool không có mặt, cũng như chẳng thể tham dự giải đấu này mùa tới. Nhưng ít ra, một người cũ của họ cũng góp mặt ở trận tranh chức vô địch trên đất Berlin. Đó là Luis Suarez, trong màu áo Barcelona.

    Như đã biết, chân sút này sắm vai người hùng của Barcelona khi có bàn thắng quan trọng đưa tỷ số lên 2-1 cho đội nhà trước khi Neymar ấn định tỷ số 3-1 để giúp đoàn quân do HLV Luis Enrique dẫn dắt hoàn tất cú ăn ba. Với cá nhân Suarez, anh đã có một mùa giải tuyệt vời, nếu không muốn nói thành công ngoài sức mong đợi.

    Sau trận đấu, Suarez không giấu được sự phấn khích. Anh nói: “Bàn thắng ghi được trong trận chung kết đã chứng minh cho giá trị của tôi“. Thật vậy, nếu không có bàn nâng tỷ số của chân sút người Uruguay, Barcelona chưa chắc lấy cúp vì sau khi Alvaro Morata mang về bàn gỡ 1-1 thì Juventus liên tục ép sân đối thủ.

    Niềm vui của Suarez là điều có thể hiểu được. Từ Anfield, người hâm mộ cũng mừng cho anh. Nhưng từ sâu thẳm con tim những thần dân của The Kop, họ đượm buồn. Người ta tự hỏi, tại sao Suarez không tỏa sáng ở Champions League trong màu áo Liverpool?

    Nếu có tiền đạo này trong đội hình, đội bóng vùng Merseyside đâu đến nỗi phải nhận kịch bản thảm hại như vậy ở mùa giải năm nay. Rồi nỗi đau của những cổ động viên Liverpool còn lên đến tột độ khi biết rằng, phân nửa trong số 12 cầu thủ rời sân Anfield từ năm 2009 đều giành được chức vô địch Champions League.

    Từ Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa, đến Javier Mascherano, Fernando Torres, Raul Meireles và giờ là Luis Suarez đều tỏa sáng trong màu áo Real Madrid, Barcelona và Chelsea để giương cao chiếc cúp vô địch Champions League. Sự đời đúng thật trớ trêu và cay đắng với Liverpool.

    Điểm qua sáu gương mặt từng rời Anfield, đó toàn những ngôi sao khiến Liverpool phải rất tiếc nuối vì để mất họ bởi “Lữ đoàn đỏ” chẳng bao giờ tìm được những mảnh ghép vừa khít để thay thế. Tới đây, nhiều người chỉ trích chính sách chuyển nhượng sai lầm của The Kop…

    … Thôi thì không biết đúng sai ra sao. Chỉ có điều, đêm Berlin người ta thấy Luis Suarez vui bao nhiêu, thì từ Anfield, người hâm mộ sụt sùi bấy nhiêu.

    T.Y - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...