MỚI NHẤT :
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • Samson lại triển kung-fu, HLV Chu Đình Nghiêm nói gì?

    21:19 Thứ tư 28/06/2017 | 1

    BongDa.com.vn Trong một tình huống ham bóng không đáng có trong hiệp 1, tiền đạo Samson đã tung cú kung-fu vào mặt hậu vệ Britez để đẩy Hà Nội FC vào thế khó. Tuy nhiên, rất may Arnuad Loris đã tỏa sáng đúng lúc để “cứu cánh” cho những nhà ĐKVĐ.

    Tình huống diễn ra ở phút 30 cuộc đọ sức giữa chủ nhà SHB Đà Nẵng và Hà Nội FC ở vòng 15 V-League 2017 trên sân Hòa Xuân. Tiền đạo Hoàng Vũ Samson trong pha tranh chấp bóng 50-50 bên sân đối phương đã không dùng đầu mà chủ ý chơi cao chân khiến trung vệ Britez lãnh nguyên cú gầm giày vào đầu.

     - Bóng Đá

     Samson và cầu thủ Hà Nội phản ứng quyết liệt với trọng tài chính Ngô Duy Lân. Ảnh: Viết Định.

    Sau pha va chạm đầu Britez đã bị đổ máu và phải nhờ tới sự chăm sóc của các bác sĩ để tiếp tục trở lại sân với chiếc băng quấn quanh đầu. Còn Hoàng Vũ Samson phải nhận thẻ đỏ trực tiếp của trọng tài Ngô Duy Lân.

    Trong phòng họp báo, HLV Chu Đình Nghiêm tỏ ra không hài lòng với trọng tài chính Duy Lân vì cho rằng có phần hơi nặng tay: Tôi nghĩ trọng tài hơi nặng tay với Samson, tôi nghĩ tình huống ấy chỉ thẻ vàng vì pha bóng ấy Samson đang chủ động nhưng cầu thủ 45 (Britez - PV) đưa đầu vào, đó là lỗi cao chân nhưng trọng tài đã rút thẻ đỏ."

    Nhưng rất may cho Hoàng Vũ Samson khi các cầu thủ Hà Nội FC đã có một trận đấu quả cảm trước chủ nhà SHB Đà Nẵng, để qua đó giật lại 1 điểm với hai bàn thắng của Arnaud Loris ở những phút cuối trận.

    Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên Samson ra đòn trong mùa giải năm nay khi trước đó đã tung chiêu với Ngọc Quang ở vòng 3 V-League và sau đó, Ban kỷ luật VFF sau đó ban hành án phạt nguội “treo giò” 2 trận với ngoại binh nhập tịch này.

     - Bóng Đá

     Britez phải băng hai lớp khăn sau cú kung-fu của Samson. Ảnh: Viết Định.

    Chưa hết, Samson còn “triển võ” ở đấu trường châu lục khi có hành động đấm thẳng vào mặt cầu thủ chủ nhà Ceres Negros (Philippines) tại AFC Cup 2017. Để rồi, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã ra án phạt 1.000 USD và “treo giò” 4 trận đối với tiền đạo này.

    Những chiếc thẻ đỏ trên luôn đẩy đội bóng Thủ Đô vào thế khó, thiết nghĩ BLĐ Hà Nội FC cần phải có những hành động răn đe, cảnh cáo đối với tiền đạo này để V-League sẽ không còn xuất hiện các pha bóng phản cảm trên sân đấu.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 21:00 28/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...