MỚI NHẤT :
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Salah tệ hại đến khó tin

    23:20 Thứ bảy 11/03/2023

    BongDa.com.vn Ngôi sao người Ai Cập đã có một màn thể hiện thực sự kém cỏi trong chuyến làm khách đến sân của Bournemouth.

     
     - Bóng Đá

    Sau trận đại thắng Manchester United, Liverpool có cho mình một cơ hội vô cùng thuận lợi để duy trì mạch thắng với việc chỉ phải đụng độ Bournemouth, đội bóng đang đứng cuối bảng xếp hạng Premier League.

     - Bóng Đá

     Ngay từ những phút đầu trận, thầy trò HLV Jurgen Klopp đã chơi lấn lướt và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm, bao gồm cả bàn thắng không được công nhận của Darwin Nunez.

     - Bóng Đá

     Tuy vậy, Bournemouth lại bất ngờ có cho mình bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 28, khi Philip Billing trừng phạt sự chệch choạc của hàng phòng ngự đội khách.

     - Bóng Đá

     Trái với trận thua ngược Arsenal, đội chủ sân Vitality đã phòng ngự chặt chẽ nhất có thể trong quãng thời gian còn lại của trận đấu và xuất sắc giành chiến thắng chung cuộc với cách biệt tối thiểu.

     - Bóng Đá

     Với màn trình diễn đỉnh cao trong trận thắng Man Utd, hiển nhiên Mohamed Salah đã được CĐV Liverpool kỳ vọng sẽ tỏa sáng trong bối cảnh đội nhà sớm rơi vào thế bị dẫn trước. 

     - Bóng Đá

     Nhưng rốt cuộc, chân sút người Ai Cập lại hóa thành tội đồ với một cú sút lên trời trong tình huống The Kop được hưởng penalty. 

     - Bóng Đá

    Cần biết, đây mới là lần đầu tiên Salah dứt điểm chệch khung thành trên chấm 11m kể từ khi anh chuyển đến Premier League. Và đồng thời, cựu sao AS Roma cũng thi đấu cực kỳ kém cỏi trong trận đấu vừa rồi.

     - Bóng Đá

     Salah sớm được trao cơ hội ghi bàn ngay ở phút thứ 5 khi đường chuyền của Cody Gakpo đặt anh vào một vị trí khá thuận lợi trước khung thành, nhưng tiền đạo này lại tung ra một pha dứt điểm chẳng khác nào trả bóng về cho thủ thành bên phía Bournemouth. Đáng chú ý, đây cũng là cú sút duy nhất của Salah trong trận đấu ngoại trừ tình huống đá hỏng penalty.

     - Bóng Đá

     Trong suốt quãng thời gian còn lại, ngôi sao người Ai Cập thi đấu vô cùng mờ nhạt và hầu như không tạo ra được bất kỳ tác động nào trên sân, dù anh là cầu thủ chạm bóng nhiều nhất trên hàng công của Liverpool (41 lần). Theo dữ liệu từ Sofascore, Salah có đến 13 lần khiến The Kop mất quyền kiểm soát bóng và chỉ giành chiến thắng trong 1 tình huống tranh chấp tay đôi.

     - Bóng Đá

    Cả 2 tình huống tạt bóng của Salah đều đi không chuẩn xác, và anh cũng không tung ra được bất kỳ đường chuyền nào tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn. Với 6.4 điểm, Salah là cầu thủ được Sofascore chấm điểm thấp thứ hai ở trận này, chỉ hơn Harvey Elliott (6.1).

    Huỳnh Phong | 22:50 11/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...