MỚI NHẤT :
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Salah nhận giải Puskas, sao Ngoại Hạng Anh phản đối kịch liệt

    14:59 Thứ ba 25/09/2018

    BongDa.com.vn Việc Salah được xướng tên ở giải thưởng Puskas đã khiến một ngôi sao Ngoại Hạng Anh cảm thấy không hài lòng.

    Tại buổi lễ trao giải The Best 2018 đêm qua, bàn thắng của Mohamed Salah vào lưới Everton đã được bình chọn là "Pha lập công đẹp nhất năm" và giúp chân sút người Ai Cập chinh phục thành công danh hiệu Puskas.

    Ngay lập tức, người đồng đội trong màu áo Liverpool, James Milner đã đăng tweet chúc mừng Salah với vinh quang trên.

    Anh viết: "Chúc mừng Salah vì bàn thắng thứ 7 của cậu đã trở thành pha lập công đẹp nhất năm".

    Salah nhận giải Puskas, sao Ngoại Hạng Anh phản đối kịch liệt - Bóng Đá

    Dòng tweet chúc mừng Mohamed Salah của người đồng đội James Milner. 

    Tuy nhiên, một ngôi sao khác của Premier League, cựu cầu thủ Tottenham, Ryan Mason lại bày tỏ suy nghĩ khác.

    Anh cho rằng: "Tôi nghĩ giải thưởng Puskas đêm nay không được trao cho bàn thắng xứng đáng. Đó không phải là pha lập công đẹp nhất Premier League của Salah.

    Tại sao chúng ta không chú ý đến tình huống "xe đạp chổng ngược" của Gareth Bale? Với tôi, đó là một trong những bàn thắng đẹp nhất Champions League".

    Salah nhận giải Puskas, sao Ngoại Hạng Anh phản đối kịch liệt - Bóng Đá

    Cựu cầu thủ Tottenham, Ryan Mason cho rằng bàn thắng của Gareth Bale xứng đáng được nhận giải hơn Salah.

    Phi Yến | 14:03 25/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...