MỚI NHẤT :
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Salah đánh rơi phong độ, hại bất cập lợi!

    17:10 Thứ sáu 21/09/2018

    BongDa.com.vn Mohamed Salah đang đánh rơi phong độ, thế nhưng điều này có hoàn toàn là xấu với Liverpool?

    Ở trận đấu với Paris Saint-Germains trong khuôn khổ UEFA Champions League vừa qua, tiền đạo Mohamed Salah đã có một hành động rất xấu đó là ném đi chai nước với một thái độ giận dữ.

    Dù đã được Liverpool lên tiếng giải oan, thế nhưng có lẽ sự khó chịu khi phải nhìn Roberto Firmino ghi bàn thắng quyết định và trở thành trung tâm của sự chú ý - thứ trước đây vốn luôn thuộc về mình có lẽ là không phải không có, dù ít hay nhiều. Việc cầu thủ người Ai Cập đang đánh mất phong độ hủy diệt của mình là không có gì để bào chữa. Thế nhưng ở một khía cạnh nào đó, có lẽ đây lại là một điều tốt cho Liverpool.

    Đầu tiên, hãy cứ nói một chút về tác động xấu mà chuyện này mang lại. Ai cũng biết 50% sức mạnh của Quỷ đỏ vùng Merseyside đến từ tam tấu S-F-M. Bởi vậy việc Salah không giữ được khả năng săn bàn đáng sợ cũng đồng nghĩa với việc sức mạnh của bộ ba huyền ảo này bị suy giảm đi phần nào.

    Mùa giải trước, cùng nhau họ đã ghi tới 90 bàn ở mọi mặt trận còn mùa này, sau 6 trận đấu (5 ở Premier League và 1 ở Champions League), họ mới có 7 bàn. Dù 7 bàn sau 6 trận thực sự không phải con số tệ, thế nhưng nó kém hơn những gì bộ ba này đã làm ở mùa trước, nhất là khi giải đấu còn chưa bước vào giai đoạn cao điểm.

    Salah đánh rơi phong độ, tốt cho Liverpool? - Bóng Đá

    Salah đang đánh rơi phong độ.

    Tác động xấu thì đã rất rõ ràng, thế nhưng liệu việc này có mang lại ảnh hưởng tích cực nào hay không? Câu trả lời là có.

    Đầu tiên, đó là sự vắng mặt của Salah sẽ đem lại cơ hội cho những cái tên vốn phải "mài đũng quần" trên băng ghế dự bị như Xherdan Shaqiri hay Daniel Sturridge tỏa sáng. Và một khi họ có thể chứng tỏ được mình, thì một là Jurgen Klopp sẽ có nhiều phương án để xoay tua hơn trong giai đoạn cao điểm mùa Giáng sinh, hai là ông sẽ tạo được một môi trường cạnh tranh để từ đó bắt các học trò phải tập luyện và thi đấu với nhiều hơn 100% nỗ lực.

    Lợi ích tiếp theo, đó là khi có sự thay đổi về nhân sự thì tùy theo điểm mạnh điểm yếu của từng người, chiến lược gia người Đức sẽ có cơ hội để đang dạng hóa những phương án tiếp cận khung thành đối phương, tránh để cho công thức chiến thắng của mình bị bắt bài. 

    Salah đánh rơi phong độ, tốt cho Liverpool? - Bóng Đá

    Salah đánh mất mình chính là cơ hội cho Shaqiri và Sturridge.

    Cuối cùng là hạn chế sự phụ thuộc vào một cái tên nào đó. Ở mùa trước, trong sáu trận đầu tiên, Salah ghi 3 bàn và Liverpool thắng 4, thua 1, hòa 1. Trong giai đoạn từ 17/10 - 30/12, số 11 ghi 17 bàn sau 17 trận đấu. Cả mùa giải, anh lập nên kỷ lục phải nói là vô tiền tuyệt hậu với 44 lần xé lưới các đối thủ trên mọi mặt trận.

    Rõ ràng, chiến dịch 2017/18 thành công của đội chủ sân Anfield có dấu giày rất lớn của vị "Pharaoh Ai Cập" này. Thế nhưng bóng đá là một môn thể thao tập thể, một đội bóng vĩ đại là đội bóng luôn biết cách giành lấy vinh quang dù cho không có được sự phục vụ của ngôi sao lớn nhất trong đội hình. Và vì thế, giai đoạn cựu sao Fiorentina đánh rơi phong độ có lẽ cũng là lúc Jurgen Klopp nên tập cho Liverpool có thể quen với một hệ thống chiến thuật "không Salah". 

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Anh Tú | 18:10 21/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...